Ko bit có ai giống mình ko, nhưng mình thật sự ghét trò giới thiệu của phụ huynh lắm ấy.


Lần đầu tiên bị ép đi xem mặt thì ôi thôi, ko có tí hứng nào cả, đi coi cho tròn trách nhiệm để phụ huynh vui


chả hiểu sao mà các cụ thích con gái mình yêu và lấy người lớn hơn nhiều nhiều tuổi nhở, hự. trong khi e thì xu hướng hồi tin nổi loạn :P


Điều khiến e khó thích được nhất là người cũng có chức tước nhưng lại tỏ vẻ hơn người mà lại già già như thế nữa hự hự


E rất hi vọng là ko có vụ xem mặt lần nữa vì cứ thấy khó chịu làm sao í hic


ko bit các bạn có bị như mình ko? 25t đã bị coi là già wa già để rùi phụ huynh phải "hành động"


nóng hết cả ruột và đau đầu wa :(