Các chị ơi cho e hỏi. E và người yêu em chia tay được 1 tháng. Trước khi ct e với anh ấy có cãi nhau vì e ghen anh ấy với bạn ấy. A ra sức níu kéo nhưng e k chịu sau đó e nói ct và a cũng bất lực nên đồng ý. E có quen bạn anh có nói là sau ct anh có đi với bạn anh ấy khóc nói nhớ em. Sau 2 tuần im lặng thì e chủ động nhắn tin quay lại. E hỏi còn tình cảm không thì anh ấy bảo con nhưng ql được 2 ngày anh ấy nói tình cảm anh ấy giờ nhạt dần rồi nên a ấy k cố gâng cùng em được nữa. E cũng ra sức níu nhưng e nghĩ chắc lần này em giữ không được nên e quyết định chia tay. Và rồi e với anh ấy gặp nhau thì e cũng bình thường nhưng trong lòng e buồn lắm các chị. Anh ấy cứ chọc e rồi cứ nhắc lại chuyện cũ của hai đứa, e thì lơ vì e k dám đối diện với anh. Đi cf thì có bạn cả 2 đứa nữa. Mấy chị cho e hỏi là anh ấy có còn tình cảm với e không? Hay ra sức trêu đùa e vậy ạ. Cho e lời khuyên với ạ. Em rối quá!