Nước Hà Nội có chất gì mà em nào ở quê lên HN học đều xinh và trẻ ra nhỉ?
Em ở HN cũng ngót 7 năm rồi, để ý 1 điều là hầu hết em gái nào khi học cấp 3 ở quê sau đó lên HN đều xinh ra rất nhiều,
Em nào ở quê mà nhìn bình thường, hoặc chỉ ưa nhìn, hay có triển vọng xinh..thì sau khi lên HN học chỉ 1-2 năm là lột xác hoàn toàn, từ quạ thành công hết, nếu ở quê nhìn trông già già quê quê thì lên HN trẻ hẳn ra, làn da khi ở quê thì đen và nhọ khi lên HN da trắng hơn, ít mụn hơn, tóc cũng mượt hơn, mặt trông sang hơn, ăn nói nhanh nhạy và khéo hơn, em nào ở quê nhút nhát và ít nói thì lên HN nói nhiều và bạo dạn hơn, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, ở quê thì ko dám diện đồ nhưng khi lên HN thì diện hơn. Nếu em nào ở quê học giỏi, ngoan ngoãn ko chơi bời mà mặt mũi có triển vọng thì sau khi lên HN học trông khác hẳn, ví dụ như mấy em ở Ngoại Thương, xinh nhưng có gì đó rất thông minh học thức.
Còn em nào ở quê mà xinh và nổi trội, sau khi lên HN thì thấy xuống sắc ghê gớm, già hơn nhiều, cũng chơi bời đú đởn hơn.
Đây là miss trường Ngoại THương ( sn 93 mới lên HN học được 2-3 tháng)
Hồi cấp 3 ở quê cũng ko phải sắc nét lắm, chỉ là có triển vọng hoặc trung bình
Sau khi lên HN học 3 tháng đã khác hẳn, xinh hơn nhiều, nhưng có nét rất thông minh và học thức, ko đú đú
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ươc' j la ban gai cua mình
mà xa vời qua' nên thôi vây
xâu' thì lây xâu cho hợp
hiii hiii
Chắc thế, osin nhà em lúc mới lên tóc dài quết đất, áo sơmi quần kaki. Sau khi chơi vs...
Không có gì lạ.
nh thì da xỉn xỉn, trông già thế k...
Dùng nước có clo hoài mười mấy năm k trắng được ra bác ơi...
Toàn lôi mấy em đang chín rộ thì so làm gì...
P/S : Mình ghét HN..Sống it mà chen chúc...