Em năm nay đã 20 tuổi, là cô gái cũng đã từng trải qua mối tính học trò trong sáng và mộng mơ, Nhưng đó chỉ là mối tình ngày bé thôi. Mới đây, em đã yêu một người và thật sự đây mới chính là cảm xúc yêu của em. :)
Chuyện tụi em sẽ thật đẹp và hạnh phúc nếu như không có một chuyện làm em cứ lăn tăn trong lòng mãi. đó là về vấn đề hôn nhau. :(( Bạn trai em là lần đầu tiên anh ấy có người yêu, lần đầu tiên mới có nụ hôn đầu tiên nên nó rất mãnh liệt mỗi khi tụi em gặp nhau và có cơ hội được gần gũi và hôn nhau. Nhưng mà với mức độ vừa phải thì em sẽ thật hạnh phúc, đằng này anh ấy rất rất rất muốn được hôn ở mọi lúc, mọi nơi ( tất nhiên là anh ấy phải kiềm , và nếu có cơ hội là cứ lao vào hôn thôi :v ). Anh ấy nói là anh đã nghiện mất rồi,mỗi lần gặp em thì ko nắm tay ôm nhau hoặc hôn nhau là anh ko chịu được Tuy nhiên anh ấy rất biết giữ gìn và em chắc chắn là sẽ ko thể để chuyện gì quá giới hạn. Anh ấy là người khá nhút nhát nhưng cứ hôn nhau là anh ấy lại mãnh liệt vô cùng. đôi khi em cảm thấy mình giống công cụ để anh ấy hôn chứ không phải là người anh ấy yêu đâu :((((( Có phải là do em quá nhạy cảm và đang hoài nghi vớ vẩn, đang làm khó anh ấy không?? :( Xin mọi người cho em ý kiến :(( em chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này ạ.Em cám ơn mọi người thật nhiều !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1