Em và bạn trai quen nhau được khoảng 3 tháng, đây là tình yêu đầu đời của em, còn anh ấy thì học đại học năm 4 rồi và trước khi quen em anh cũng quen nhiều người con gái khác, Lân thứ nhất anh chủ động hôn lên má em, rồi sau đó là hôn môi nhưng em đã đẩy anh ra, lần thứ hai do hai người nói chuyện ở trong trường vào buổi tối nhưng không vui vì ý em nên ngừng nhắn tin qua lại 1 thời gian ( không phải chia tay nha ), em cũng đã giải thích cho anh biết là lần trước anh ôm hôn em như vậy lỡ ngưởi khác gặp sẽ đánh giá em không tốt, anh cũng không nói gì sau đó chủ động ôm hôn môi em và hôn xuống vùng cổ, tay muốn chạm vào vòng 1 của em nữa :((, em không cho anh sờ nhưng cũng không đẩy ra, anh cũng không tiếp tục như vậy nữa. Nhưng đến lần 3 thì anh lại có biểu hiện lạ là vừa hôn vừa xoa bóp vòng 3 của em và cho vùng kín của anh ( vẫn mặc đồ đàng hoàng nha ) cọ xát vào vùng kín của em nhịp và đẩy ra vô giống như động tác quan hệ vậy, em không cho anh tiếp tục nữa vì sợ sẽ không giữ được mình ( lúc đó tối và chỗ đó không có ai hết ) anh dừng lại và hình như không vui. :-?.


Em muốn hỏi mọi người là bạn trai em có hành động như vậy là bình thường khi yêu nhau hay là biểu hiện của sự ham muốn thể xác, em thì chỉ có cảm giác muốn gần gũi âu yếm người mình yêu thực sự, còn đối với con trai khi họ ôm hôn con gái có phải là họ cũng yêu thương người ta hay đối với bất cứ cô gái nào gặp điều kiện thuận lợi con trai cũng ôm hôn được?, Tư vấn giúp em nha, em ít kinh nghiệm quá :(