chào mn !


tình hình là thế này, e nay đã 24t và ng iu thì 34t, tụi e quen nhau cũng hơn 6 tháng r và đang tính đến việc lâp gia đình vì a cũng lớn tuổi. nhưng gia đình e thì rất khó, nhất là ba e tính tình rất nóng và gia trưởng @@, việc tụi e nhau quen nhau và tính xa cũng do 2 đứa tự tính với nhau mà thôi.


nhà e ngộ lắm, do ba mẹ lập gia đình trễ nên khoảng các giữa 2 thế hệ lớn lắm, ba e đã ngoài 60 r, e với ba cũng ít khi nói chuyện với nhau vì ba nóng tính, nói chuyện thì hay nạt nên cũng ít nói thành ra hiếm khi trò chuyện với nhau, họp gia đình thì càng chưa bao giờ xảy ra luôn. a ấy thì có công việc ổn định, e mới ra trg cũng đag trong tgian xin việc. vấn đề đau đầu nhất của e hiện giờ là k bít nói sao với gđ để dẫn a ấy về giới thiệu. mn cho e lời khuyên dc k.


có lẽ e bàn đến vấn đề cưới xin hơi gấp nhưng e thấy nếu lo xong việc gđ thì sẽ yên tâm đi làm chứ nhìu khi quen nhau tốn kém bao nhiêu là khoảng tình phí. hehe. quan niệm của ông bà ta là an cư lac nghiệp mn ah. cho e lời khuyên nhé, làm sao để dẫn a ấy về mà cả nhà k bị sốc. hic.