Con yêu, trên cõi đời này, thân phận người con gái vốn chịu nhiều đau khổ thiệt thòi hơn. Vì thế, con sẽ là con trai, con nhé!
Thực ra, mẹ hoàn toàn không biết bố con sẽ là ai, là người thế nào, tính cách ra sao. Mẹ sẽ chỉ gặp bố con 1 lần đầu tiên và duy nhất trong bệnh viện khi cùng ký giấy tờ làm thủ tục hiến và nhận con. Mẹ không biết trong 10, 20 năm nữa mẹ có ân hận về quyết định này của mình không bởi nếu mẹ thất bại, có lẽ con sẽ trách mẹ ích kỷ, không cho con một căn nhà có nóc. Nhưng tại thời điểm hiện tại, mẹ tin mình làm đúng và mẹ đủ bản lĩnh để hứa với con rằng, con sẽ đầy đủ và hạnh phúc như, thậm chí hơn bất kỳ một đứa trẻ có cha nào khác. Ít nhất, con cũng sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ có cha vô tâm, ham chơi, rượu chè, cờ bạc, gái mú hay đánh vợ chửi con. Mẹ hứa, con sẽ tự hào khi có một single mom xịn như mẹ.
Như mọi người mẹ khác, trước khi con đi ngủ, mẹ cũng sẽ đọc truyện cho con nghe và âu yếm hôn lên trán chúc con ngủ ngon. Tuy nhiên, mỗi buổi chiều khi tan sở đón con về, mẹ cũng sẽ thay quần short áo phông, buộc đôi giày thể thao cùng chơi đá bóng với con trước khi mẹ đi nấu cơm. Gì chứ trong các môn giáo dục thể chất thời còn đi học đại học, môn này mẹ học khá nhất.
Khi con lớn hơn, khi con buồn chuyện học hành, công việc hay tình cảm, mẹ chỉ ngầm dõi theo từ xa để biết khi nào con cần nâng dậy, mẹ hứa sẽ không gặng hỏi cho bằng được nguyên nhân. Lúc ấy, mẹ dám chắc con sẽ thầm cảm ơn mẹ như mẹ đã từng biết ơn ông bà ngoại. Như một người mẹ, mẹ sẽ dịu dàng với con hơn, làm những đồ ăn con thích và chỉ hỏi liệu con có cần một người để chia sẻ. Như một người cha, mẹ sẽ đem hai chai bia và con mực nướng đến ngồi cạnh con, cùng con chơi pes, dota, fifa cùng xem một trận bóng đá và hò hét với con tới khuya. Những trò giải trí này, mẹ phải thầm cảm ơn bác ny cũ, mối tình đầu của mẹ đã dạy mẹ. Nếu hai người có duyên với nhau hơn, có thể bác ấy đã là cha con rồi đấy.
Khi con ngã đau, mẹ sẽ không chạy ra cuống quýt xuýt xoa đánh chừa cái đất làm con ngã. Mẹ sẽ lon ton lấy máy ảnh ra chụp ảnh con bị ngã mà không khóc, vẫn cười rất tươi đứng dậy phủi quần. Sau đó, mẹ sẽ thổi vết đau cho con, mang hộp y tế ra, vừa kể chuyện con lật đật vừa dán urgo cho con nhé.
Mẹ cũng chưa biết con sẽ tên là gì nữa, chỉ biết con sẽ là người đàn ông vĩ đại. Mẹ sẽ giáo dục con thành một người đàn ông mà cô gái nào lấy được con sẽ hạnh phúc nhất thế gian.
Có thể con không cần thiết phải nỏi tiếng, đẹp trai hay giàu có. Nhưng con trai ơi, có những thứ sau mẹ không muốn con nghèo nàn: Ấy là sự mạnh mẽ, y chí, lòng dũng cảm, sự trung thực, tình cảm và trách nhiệm.
Nếu con có nghị lực và y chí phấn đấu mà vẫn chưa thể giàu có thành đạt, đó không phải là một cái tội, con chỉ chưa gặp cơ hội và thiếu chút may mắn thôi. Người đời sẽ chỉ chê trách nếu con ham chơi, lười nhác, ỷ lại, không có chí tiến thủ, sống vật vờ và thụ động.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng gặp ít nhiều thử thách. Và người ta đánh giá một con người qua cái cách người ta đối mặt với khó khăn. Khi con thất bại, con dũng cảm đối mặt với nó, có thể chấp nhận mình đã sai, rút kinh nghiệm, đứng dậy và lạ quan làm lại từ đầu để làm tốt hơn, khi ấy con là người anh hùng. Ngược lại, nếu con sợ hãi, chỉ biết đổ lỗi, lảng tránh, ì ra chờ vấn đề tự giải quyết hay trông chờ vào người khác và số phận, con là đồ hèn. Và mẹ tin rằng con trai mẹ sẽ là anh hùng.
Sự trung thực mẹ muốn nói ở đây. Không chỉ là với người khác. Mà là với chính bản thân con. Con sẽ trung thực với tình cảm trao cho người khác, và với tình cảm của chính bản thân mình chứ? Con trai mẹ rồi sẽ lớn lên, sẽ yêu. Rất có thế đến một ngày, người con gái con yêu nói lời chia tay. Mẹ mong con đừng oán giận hay đau buồn. Bởi chuyện tình cảm vốn khó nói, nó không phải điều gì có lỗi và không thể điều khiển bằng ly trí. Nếu nó có thay đổi vì bất kỳ l do gì, không phải là lỗi của một ai. Chỉ là do cái duyên người ta không đến được với nhau. Chỉ có cái cách người ta nhìn nó như một tội lỗi và vì thế mà cư xử không đúng mực mới đáng trách mà thôi. Ngược lại, nếu con hết tình cảm với cô gái con yêu hay con lỡ yêu ng con gái khác. Con hãy biết nghĩ cho người con đã từng yêu. Con gái có thì, không thể chờ đợi con tham lam, tiếc rẻ hay lừa dối tình cảm của chính bản thân mình mãi, cho đến khi quá muộn, cho đến khi dang dở 1 đời người được. Con hãy đàng hoàng giải thích với họ, mong họ thông cảm và đi tìm tình yêu khác thay vì hèn nhát, im lặng lẩn trốn nhằm đá quả bóng chia tay sang cho cô ấy. Mẹ tin, nếu con cư xử đàng hoàng như một người đàn ông thực thụ, cô ấy sẽ ko bao giờ oán giận, ngược lại rất biết ơn con, vui lòng rời xa con và lưu giữ mãi hình ảnh và kỷ niệm đẹp của con trong tim. Bởi, mẹ nhắc lại, tình yêu không phải điều gì có tội.
Mẹ mong con yêu của mẹ không ích kỷ. Con hãy sống có trách nhiệm với mỗi lời nói, mỗi việc con làm. Biết quan tâm và biết sống, biết nghĩ cho người khác. Mẹ thấy bây giờ thanh niên có trào lưu sống thử. Mẹ không phản đối, nếu sau này con thấy điều này là hợp lys và cần thiết cho cuộc hôn nhân tương lai của con. Nhưng, nếu con không yêu cô ấy, con không có quyền làm cô ấy có bầu. Còn nếu con không chịu nhận đứa con của mình chỉ vì con không yêu cô ấy. Mẹ sẵn sàng từ con để nhận cô ấy làm con gái và đứa trẻ làm cháu ngoại. Mẹ không chấp nhận bất cứ một lý do nào cho việc từ bỏ một sinh linh vô tội. Sau này, nếu mẹ suy nghĩ lại và quyết định con sẽ có thêm em gái, mẹ cũng sẽ dạy em gái con điều tương tự. Mẹ muốn con ghi nhớ điều này, giết chết một sinh linh là một tội ác không thể tha thứ.
Và con ơi, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con hãy sống bằng cái tâm của mình. Mẹ hi vọng con sẽ sống có trước có sau, có tình có nghĩa, biết thế nào là phải trái và biết phân định rạch ròi mọi việc. Mẹ tin con trai mẹ không phải người bạc bẽo ăn xổi ở thì.
Cuối cùng, mẹ muốn con hiểu, có thể mẹ và một số cô bạn của mẹ vô tình đánh rơi mất niềm tin vào các giá trị bền vững của tình yêu và hôn nhân. Nhưng không ai được quyền mất niềm tin vào cuộc sống. Mẹ mong con trai khi rời vòng tay mẹ bước vào đời sẽ sở hữu một niềm tin tròn trịa và không tì vết vào cuộc đời, và vào con người.
Khi con trưởng thành và có gia đình riêng. Con đừng là người của thiên hạ, hãy là ng đàn ông của gia đình, có trách nhiệm chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ của riêng con, con nhé. Lúc ấy, mẹ sẽ được yên tâm tự do nghỉ ngơi và thực hiện lời hứa làm bà già sa đọa với mấy cô bạn của mẹ. Mẹ có hẹn với mấy cô bạn xây villa biệt thự bể bơi sân golf ở trên một ngọn núi hay vùng biển nào đó trên thế giới. Mẹ chưa biết ở đâu nữa. Nhưng mẹ thích Hawaii, thích Tunisie, mẹ thích cả Barca con ạ, cái đó mẹ sẽ suy nghĩ sau.
Còn bây giờ mẹ phải mạnh khỏe, vui vẻ, kiếm thật nhiều tiền để chào đón con yêu của mẹ ra đời đây. Hẹn gặp con nhé, sớm thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ghét cái kiểu nói chuyện làm người...
Mình đang dỗ cho cháu mình đi ngủ vì mẹ cháu đi công tác xa.
Chị gái và...
À mà xin con giống thì chả cần giấy tờ gì cũng được, ra ngân hàng giống mà mua. Nếu...
Ôi giời ạ đọc cái title mà giật hết cả mềnh. Cứ tưởng tư tưởng nhớn gặp nhao....
Tại sao ko suy nghĩ tích cực..Đọc bài này thấy thủ dâm tinh thần...