Năm nay em đang học đại học năm đầu. em và anh ấy yêu nhau đã được 4 năm rồi. tình cảm cũng sâu đậm, cũng có nhiều chuyện sóng gió trải qua. nhiều lúc cãi nhau em thấy chẳng có gì ma anh ý cứ làm ầm ĩ lên. mới đây, e có đi chơi với lớp cũ vào ngày lễ. chẳng mấy có dịp đi chơi với bạn cũ nên tụi nó không cho em về sớm. thường thường thì những ngày lễ em luôn đi với với anh ý. bữa nay em không đi được nên nhắn tin xin lỗi anh ý và nói để hôm sau đi. anh ấy giận em mà còn nói những lời khó nghe nữa. anh ý còn nói e không coi anh ý ra gì và đòi chia tay em. em biết là mình sai nhưng dễ gì em đi với lớp cũ. còn em và anh ấy thif đi chơi bao giờ chẳng được. mọi người nghĩ em có ích kỷ không? em có sai khi đã hứa mà không đi với anh ý không? có cần anh ý nói chia tay như vậy khong? em buồn lắm!:((