Chào các bạn,


Quả là thời gian này cảm thấy muộn phiền và chán nản. bất chợt biết được webtretho ngồi đọc tâm sự của mọi người như được an ủi phần nào. 26 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để rong ruổi cho nhưng vui chơi thâu đêm suốt sáng nhưng cũng chưa quá già để mạnh miệng với những va chạm của cuộc sống. Thế nhưng nghĩ lại thấy đời lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời mênh mông(mới chuyển ra ở trọ một mình gần 2 tháng), ngồi một mình nghĩ suy làm cho tự kỉ càng thêm cao. Xuất thân từ miền quê vùng sâu vùng xa để lên sài gòn náo nhiệt, biết than biết phận không chơi bời, không dám yêu đương, tự an ủi sau này hã yêu đương trở lại, để cố gắng ra trường tìm công việc ổn định, ít nhất cũng làm gương cho mấy đứa em sau. Thế nhưng, đời có như mơ, sau 4 năm miệt mài để cầm được tấm bằng thì ra trường và lênh đênh không định hướng(gần 3 năm làm 3-4 công ty nhưng khả năng phát triển không có) thế nên thấy đời lông bông nên tạm gác lại chuyện tình cảm(nhìn bạn bè cuối tuần chở bạn gái đi chơi, buồn đấy, chạnh lòng đấy nhưng cố gắng gượng cười để an ủi lòng). May thay cuối con đường xin vào được một công ty nước ngoài với môi trường làm việc có thể cho là ổn. Tự đọng viên mình sẽ kiếm một người để tâm sự chia sẽ vui buồn thì đúng lúc này bố mình lại bị bệnh (tai biến mạch máu não, cái bệnh mà mình cho là loại khung khiếp nhất về sự bất ngờ, rất may là bị nhẹ nhưng không còn làm được nhưng công việc tầm trung). Mình là anh đầu, 3 người em thì 2 người học ở sg, một đưa học 12 ở quê. Ngồi buồn nghĩ vu vơ mình cũng muốn trốn đi trách nhiệm quá. Mặc dù rất thích về quê nhưng mỗi lần về thấy ba mẹ là buồn không chịu nỗi. Gần đây trong chỗ làm có một số chuyện mà làm mình càng buồn thêm. Tháng vừa rồi, trong công ty xét promote cho staff. Số là công ty đã có chỉ tiêu cho mỗi bộ phận được promote bao nhiêu người nên mình cũng không quan tâm lắm. Vì chỉ những người xuất sắc mới được promote. Thế nhưng mình cũng thấy buồn là thế này, có vị trí là Senior nghĩ việc, thế nên tuyển vào 2 người mới vào với vị trí đó (ra trường một năm nhưng làm trái nghề, bây giờ vào làm phải train lại từ đầu). Không phải minh ghen tị (thấy tốt cho 2 người đó), có thế do lúc trước do mình deal đầu vào không tốt. Mình muốn hỏi ai có có kinh nghiệm cho mình hỏi giả sử mình chuyển công ty mình deal lại công việc ở công ty khác khả năng cao hơn hay ở lại làm công ty cũ thì tốt hơn vậy (Mình tìm hiểu thì được biết mức lương sẽ tương ứng với band staff nên cũng hơi buồn)? Vì mình thấy chỉ tiêu công ty đưa ra cho dept có 3 người, trong khi dept tới 18 người. Vì mình cũng mới làm hơn 1 năm (tự cảm thấy không nổi bật) nên khả năng được promote hơi thấp, (có nhưng a/c trước mình cả năm vẫn tại vị mắc dù làm việc rất tốt). Dạo này bạn bè ngồi nhậu chung toàn bị tụi nó nói “than” nhưng quả thật bổng cảm thấy đồng tienf chi phối bản thân mình quá nhiều. Cũng do muốn thực hiện được cái trách nhiệm của mình nên ngồi uống café một mình suy nghĩ vẫn vơ. Còn về vấn đề tình cảm của em thì tan nát rồi, không một mãnh tình vắt vai, buôn đấy, cô đơn đấy nhưng cứ 7h ra khỏi nhà đi làm tối 7h về tới nhà. Thèm lắm cảm giác yêu đương nhưng lại cứ đợi, cứ chờ.


Tự an ủi chính bản thân “Try, try, try again” mà sao buồn não nề lúc đêm về