Gần đây vào forum Tình yêu tôi thấy có một số tâm sự có vẻ không được vui, thắc mắc, gặp vấn đề,... Nói chung là chưa rõ suy nghĩ hành động của mình như thế nào. Theo tôi thì chẳng qua cũng chỉ là do thiếu thông tin, hiểu biết về love nên có nhiều câu hỏi như thế.


Để cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cần thức ăn đủ dinh dưỡng, hợp lý,... Để cho tâm hồn, tinh thần khỏe mạnh thì chúng ta cần suy nghĩ tích cực, tự tin vào bản thân, hiểu biết,... Vậy để có được tình yêu như mong muốn thì sao? Tui nghĩ trước hết chúng ta phải loại bỏ những virus tình yêu (player/playerboy/playgirl...), chỉ nên tập trung vào những đối tác có tiềm năng.


Theo chủ đề về Tình yêu, tui thấy có cuốn sách hữu ích là Những quy tắc trong tình yêu của tác giả Richard Templar. Bản dịch tiếng Việt của NXB Lao động - Xã hội và Alphabooks 2009, 2011


Có thể khi nhắc đến chữ 'Quy tắc' thì chúng ta thường liên tưởng đến những gì đó ràng buộc, mất tự do. Hơn nữa lại cho rằng Tình yêu mà còn phải thế này thế kia thì là qượng ép quá, sao mà lãng mạn được,v.v....


Vì mục đích tham khảo và hy vọng rằng tác giả cũng như nxb sẽ rộng lượng, tui sẽ tranh thủ đánh máy cuốn sách này, hy vọng rằng một số bạn ở vùng sâu vùng xa chưa thuận lợi trong việc mua sách có dịp nâng cao trình độ yêu :), tập trung vào những tình cảm tốt đẹp chân thành có mục tiêu.


Tui sẽ gõ Mục lục, Lời giới thiệu trước, sau đó tùy theo nội dung các bạn thích tui sẽ tính tiếp.


Nếu bạn nào cũng có cuốn sách này và cũng có ý như tui thì nhớ đánh máy giúp tui vơi nhé!