Tìm tới
Trang bình luận
/ 31
lần đầu giai hẹn đi cafe uống nước, lần đầu tiên gặp mặt tại quán cafe. Giai hỏi thăm đúng 3 câu, câu thứ tư tớ chạy mất dép. Câu... Xem thêm
Uh nhiều câu hoảng thật nhưng anh thấy cũng 50% 50% còn lại nhiều khi anh chả hiểu vì sao chị em lại chê nhỉ, như câu: Tối nay em... Xem thêm
Cái này ko phải xét nét nè a ơi..chỉ thảo luận với nhau thôi mà..Chứ em vẫn biết đàn ông con zai ăn nói bộc trực mà..nhưng nhiều câu nghe... Xem thêm
Lần thứ nhất, chuyện đó xảy đến khi tôi mang thai bé đầu lòng. Tối đó, lúc chồng tôi đi chơi về, anh đã ngà ngà say. Lúc anh đang mơ màng thì điện thoại đổ chuông, là bạn anh hỏi anh đã về nhà chưa. T...
Nhắc đến đặc sản Đắk Lắk, người ta không chỉ nghĩ đến những ly cà phê đậm đà mà còn nhớ đến vô số món ăn và sản vật nổi tiếng mang đậm hương vị đại ngàn Tây Nguyên. Với đ...
Trên con đường bần cùng phải bán thân để kiếm sống, họ gặp phải không ít những bạo lực, ám ảnh mà không dám kêu ca với ai.
Không giấu giếm quá khứ và những đau khổ ê chề bản thân đã trải qua, chị Nguyễ...
Chào các mom ạ, em xin phép được lập topic này để chia sẻ một chút và mong nhận được sự giúp đỡ từ các mom.
Em hiện đang thực hiện nghiên cứu về hành vi học tập của các con qua các ứng dụng công nghệ (...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 31
" yêu nhau yêu cả lối đi , mà ghét nhau ....để ý nhau từng câu...
1...
- Zai 1: đang trong thời gian cưa cẩm rủ đi...
- Em lúc nào cũng chỉ lý thuyết @@
- Em nói gì cũng được, anh dễ tính mà...
- Bọn nó con nít lắm, hở chút giận nhau đâu có yêu người lớn như chúng mình. Mới U20 phát ngôn nghe như bố (câu này chàng...
đi kua gái dắt mẹ theo ngồi kè kè
muốn ốm luôn
=> thật 100%
Hôm ý m đi ăn hỏi cho thằng e, lúc về ngồi xe cạnh 1 anh...
Giờ thấy nói mãi 1 số câu cũng nhàm 8-|