Anh biết không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Hôm nay tớ đã khóc rất nhiều.
Tớ nghĩ đến bạn. Giá mà tớ có...
:Sigh::Sigh::Sigh:
Có nhiều chuyện cứ như là định mệnh. Bạn gọi tớ là Sao băng. Tự nhiên như thế. Hiển nhiên...
Hà Nội gió nổi rồi anh
Lá vàng rơi xuống đường khô khốc
Em nhặt hoang hoải trở về bên kia dốc
Nơi ấy chỉ mình em...
Biết nói...
Đừng trách đàn bà lắm điều, vì đàn bà rất khổ
Phải vun vén cho vừa, từ dưa hành, dầu, mỡ...
Đủ...
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi...
Có những năm tháng đi qua mà không thành nỗi nhớ
Nhưng nhiều khi chỉ...
Trôi đi đâu mà xa quá thế này....
(Kéo tóp của Kẹp lên chút... Trôi xa quá rồi....)
Đêm dài quá
Có ai như tôi không ngủ được
Có ai như tôi khắc khoải nhớ
Có ai gọi tôi
Nhờ tôi mang cho một chén nước chè
Đêm...
@Phú ông: Anh làm Kẹp chạy theo k kịp nà. Thơ...
Ghi ở blog của Kẹp, một blog rất đẹp...
Anh cũng thế, chẳng thích xem bi kịch
Nên nhiều truyện, nhiều phim cứ để rất dở dang
Chẳng thích xem...
Gửi K...
Nhớ quá
Gió bảo em
Gió mang đến cho em
Nỗi nhớ từ phương trời nào rất lạ
Xôn xao
Gió mang đến cho em
Hơi ấm từ...
Quán vắng
Trà hoa cúc dịu dàng
Đèn lồng đỏ nhẹ nhàng lan tỏa...
Em nhận về nỗi nhớ
Trà chưa vơi
Nỗi nhớ ở lưng trời...
Gửi K...
Có ngày mình thật vu vơ
Cứ nhớ về đâu đâu ấy
Mơ hồ em như ảo ảnh
Mà sao vương vấn thế này
Buồn buồn, ngồi uống...
Gửi K.....
Hà Nội vào đông rồi
Để anh đi đâu cũng lạnh
Tuyết rơi đầy trên phố
Rơi đầy cả trong tim
Những cơn gió cồn lên
Thổi dọc...