Chuyện là như thế này:năm trước em có tán 1 em khoảng 4 tháng nhưng mà không đổ vì em ý có 1 anh đi 4 bánh tán! Sau thời gian đó khoảng 3 tháng em không liên lạc lại, thì một hôm em ý gọi đt rủ em đi ăn nhưng em cũng không muốn gặp cho lắm em nói là đi công tác, trong khoảng thơi gian đó em ý vẫn nhắn tin và có nói yêu em và hỏi em là "Anh ơi em đi lấy chồng nhé- chính là quả 4 bánh ở trên" và tâm sự là không thấy bằng lòng với người hiện tại nhưng vì đến tuổi và... nên vẫn quyết định lấy, em nghe xong thấy bất ổn và có bảo đi uống nước thế rùi em đó ôm em và bảo là yêu em (em thấy rất thật)! Em thật sự không hiểu được suy nghĩ của em này, các bác phân tích giúp em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Kenzu : tương lai có thể có 4 bánh nhưng chưa có j đảm bảo chắc chắn đúng ko (tương lai...
Cổ nhân có dạy, cơm đưa lên miệng mà không ăn là có tội đấy.
bạn cũng nên cẩn thận xem lại cô ấy, kiểu phụ nữ này...
Bạn này suy nghĩ vớ...