Cũng băn khoăn lắm e với giám lập pic.


Chuyện của e là vầy.


E thíc ng ta cách đây 2 năm rồi. Cái lúc đó e xoắn quá nên đã nói là e yêu ng ta rồi,nhưng ng ta nói là không quen thế này hãy là bạn thôi. Bấy giờ e cũng buồn,nhưng vẫn thỉnh thoảng liên lạc.


Thời gian gần đây có liên lạc nhiều hơn ,những đêm nt muộn(tầm 12h,1h vì ng ta hay mất ngủ),rồi hát cho nhau...bla..bla.


Hôm bữa nghỉ tết về ng ta có rủ e đi nhờ về,e cũng qua đón. Đi đường cũng nói chuyệm trên trời dưới biển,yêu đương.


Đi đường hôm đó cũng lạnh,e lại ho,ng ta bảo e sĩ dởm mặc áo mỏng,k đeo khẩu trang thì e bảo ngại..xong thôi


Rồi e kêu chẳng nhớ đường về abc (abc tức quê ng ta) thì ng ta bảo thế này làm sao tán đc gái ở abc...


Khi về đến nhà ng ta,thì e có nhìn thẳng vào ng ta tầm mươi giây,xong ng ta hỏi:


- nhìn cái gì đó ?


- thíc thì nhìn.


- hâm !...


- lâu k gặp xinh thế.


- hi,cảm ơn.


Sau đó e đi về, đi đc lúc thì ng ta nt hỏi :


- đã về chưa


- sắp tới,nhưng tí lại lên luôn


- tí đi nhớ mặc ấm vào k ốm.


- tk


Cách đây 3 hôm có nt rồi lúc cuối e nt 1 chữ "GHÉT" ng ta có rep lại nhưng e kệ.


Hôm nay có nt,e nt trc xong ng ta kêu tưởng ghét cơ mà. E cũng chẳng nhớ j lúc sau mới nghĩ ra.


P/s: kì thực e y ng ta lắm,có lúc gần như e nói y ng ta ý,e xoắn lắm rồi,ng ta thì cứ nửa nạc nửa mỡ, e k biết thế nào đc.


Muốn ngỏ lời để tết này ấm áp nhưng sợ đáp lại ánh mắt vô hồn,muốn nhìn ng ta ánh mắt chìu mến nhưng sợ mắt người làm ngơ.


Ai giúp e xem ng ta thíc e k. Tks