Anh ở Cà Mau còn em ở Sài Gòn. Em và anh quen biết nhau sau khi anh ly hôn và có 2 con gái. Em cũng thừa nhận với anh là em đã không còn con gái và trốn khỏi nhà chồng.
Quen được một thời gian thì anh mang con ra Đà Nẵng sống do anh chuyển công tác. Khi yêu nhau, bọn em nhận ra nhau là một nửa của nhau. Rất hợp nhau, rất quấn quýt và em đã yêu anh.
Nhưng anh nói anh không hứa gì với em vì anh thương con anh nhiều lắm. Anh không thể bỏ con. Anh lại chuyển nơi sống nên cực khổ và anh không thể hứa sẽ lấy em.
Anh đi và khi đến nơi anh cắt liên lạc với em. Em điện thoại anh không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Em như tuyệt vọng phần vì nhớ thương anh nhiều lắm. Em không làm được việc gì, không thể thoát khỏi nỗi nhớ anh. Nhớ quay quắt. Nhưng bạn bè khuyên nhủ, em dần dần ổn định lại và quyết định buông tay thì anh liên hệ lại. Anh nói anh mong muốn em hạnh phúc, anh không thấy tương lai của anh và làm bạn.
em đồng ý làm bạn thì anh lại ngọt ngào như trước đây, dù không còn nói yêu em nữa
Em phải làm sao đây mọi người. Em thực sự bối rối. Em nên buông tay không? Anh là người rất chín chắn, rất nghiêm túc và rất trọng danh dự. Có phải là em đang ảo tưởng rằng anh yêu em không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kinh nghiệm bằng 0. Chờ mọi người vậy.