Bọn em yêu nhau được gần 4 năm đh. Cô ấy ở Ninh Bình còn em ở Hà Nội. Sau tốt nghiệp, cô ấy về NB và quyết định làm việc ở đó dù về NB cô ấy vẫn phải thuê nhà và sống xa bố mẹ. Ngày đầu tiên chia tay cô ấy nói là do tình cảm 2 đứa không còn được như trước và em cũng chấp nhận. Tuy vậy, sau đó bọn em vẫn nói chuyện, chia sẻ với nhau hàng ngày.
Có 1 đợt cô ấy lên HN học việc vẫn nói chuyện, đi ăn với em. Thậm chí lúc trên xe, em đèo cô ấy ra bến xe để về NB làm việc, cô ấy vẫn ôm em ( dù em "bắt" cô ấy làm vậy). Sau đó về bọn em vẫn nói chuyện như bình thường. Hầu hết là em chủ động bắt chuyện.
Sau một thời gian em có đề cập đến chuyện quay lại thì cô ấy nói rằng lý do chia tay lớn nhất là vì cảm thấy HN quá ngột ngạt, không phù hợp với mình dù biết trên này sẽ có nhiều cơ hội hơn cho bản thân rồi mới đến chuyện cảm thấy hết tình cảm. Thật sự em rất muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng không biết nên làm thế nào. Em nghĩ đến 2 phương án là:
1. Cứ duy trì trạng thái này, vừa thể hiện tình cảm và quan tâm đến cô ấy hằng ngày vừa cố gắng ổn định công việc rồi khi ổn định nói chuyện quay lại cô ấy một lần nữa.
2. Bỏ hẳn suy nghĩ về cô ấy, không nói chuyện dù cô ấy có inb hoặc sms để tập trung hoàn toàn vào công việc. Lúc nào cảm thấy đủ ổn định, trưởng thành thì về NB thuyết phục cô ấy lên.
Em nghĩ mấu chốt là em ổn định được cv, cô ấy cảm thấy có chỗ dựa an toàn thì có thể đổi ý, sẽ có thể chọn lên HN làm. Mọi người cho em ý kiến xem thế nào là giải pháp tốt nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1