Nhóc ơi anh yêu em


Anh yêu em thật đó nhóc à nhưng anh nghĩ mình cũng sẽ ko bao giờ đủ dũng cảm để nói với em câu này nên anh chỉ âm thầm gửi những lời quan tâm yêu thương của mình vào những tin nhắn mà thôi.Từ lần đầu nc với em anh đã thấy rất quý em rồi anh cũng đã nói với em điều đó.Em khác xa với những cô gái khác anh đã từng biết có lẽ đây là điều dễ hiểu bởi anh ở thành phố em ở ngoại thành.Ấn tượng đầu tiên của anh với em là mỗi ngày em đều đạp xe 25km đi học một khoảng cách mà anh nghĩ rằng anh cũng chưa chắc đã đủ kiên nhẫn để làm dk.Rồi từ khi quen em anh thật sự đã có cảm giác lo lắng cho 1 người lo lắng rất nhiều thứ cho em và anh cũng rất sợ 1 ngày sẽ ko còn dk nc với em nữa.Lúc nào em cũng nói em khỏe lắm ko bao giờ ốm đâu nhưng dù gì em cũng chỉ là người thôi có phải máy đâu chứ máy còn có lúc bị hỏng mà.Có lẽ ngày vui nhất với anh là ngày em và anh nc đến tận 1h30 đêm,anh nói với em đi ngủ đi đừng nc với anh nữa nhưng thật sự a cũng rất muốn dk nc tiếp với em,thậm chí cả đêm cũng dk nhưng dù gì sáng mai em cũng phải đi học mà.Anh muốn dk nc với em dk chia sẻ những tâm sự cùng em vậy cũng là đủ với anh rồi.Ngày gặp mặt đầu tiên với em anh thật vui dù đêm đó anh chỉ ngủ có 1 tiếng nhưng ko hiểu sao khi a nhận dk tn e mún a đưa đi học anh lại tỉnh táo thế vội phi xe đến nhà em mà ko một ý nghĩ nào cả.Ngày đầu tiên đó thật vui khi tối hôm đó em còn rủ anh qua trường em chơi và theo như em nói thì anh là người đầu tiên dk đi chơi tối cùng em,lòng anh có cái gì đó thật vui đến khó tả 5@!rt .hôm sau đó em ko nt cho a a cũng ko hiểu tại sao nữa a chỉ chúc em ngủ ngon như mọi ngày dk thui và a cũng dần hiểu rằng với em anh chỉ như một vệt sáng sượt qua cuộc đời em mà thui.Anh vẫn sẽ quan tâm đến em lo lắng cho em nhiều lắm nhóc à nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa để ý đến em mà thôi.Ko biết có khi nào em đọc được những lời này ko nhỉ a cũng ko biết nữa anh viết ra đây chỉ để giải tỏa nỗi lòng của mình thôi và anh biết anh cũng chỉ có thể là người lạ nơi cuối con đường với em197$# .Anh chúc em thật hạnh phúc và sẽ làm được tất cả những ước mơ của mình nhóc nhé,anh yêu em:Embarrassment: