em giận người yêu đến hôm nay là được đúng 5 ngày. k sms, k gọi điện, k chat fb. cho dù hơn 1 tháng nay rồi chưa gặp nhau.


lý do là vì a ấy đi làm về khuya (làm ca), gần 1h đêm rồi ý. hôm sau vẫn phải đi làm (đc nghỉ thì e đã k nói).thế mà vẫn ngồi quán net chơi game. e bảo đi về nhất định k chịu. e giả vờ nói e giận a đấy thì a cũng buông 1 câu "uh, e cứ giận đi". Tính e k hay giận dỗi, hôm trc hôm sau lại như bình thường ngay, nhưng lần này a ấy nói thế rõ ràng là k coi e ra gì. hic. e chỉ lo cho sức khỏe a ấy thôi mà a ấy bảo e kiểm soát. Vậy là a ấy sai hay e trách nhầm a ấy? :((


5 ngày rồi, e quyết tâm dù nhớ đến mấy cũng k nt, k gọi điện. hàng ngày vẫn lên fb xem a ấy ra sao. mà a ấy vẫn bình thường như k ý. em im lặng thì a ấy cũng im luôn. nếu e giận bình thường, e sẽ nói thẳng toẹt ra mọi chuyện, xong rồi thì thôi, k giận nữa. nhưng nếu e mà im lặng, thì kiểu gì cũng là chuỵện to. a ấy biết như vậy nhưng vẫn kệ. bây giờ e cứ im lặng thế này hay nên làm thế nào ạ. mọi người góp ý giúp e vs.