ình năm nay 21 tuổi đang học ở hà nội. cô ấy cùng quê 2 đứa học cùng tiểu học. lên c2 c3 cùng trường nhưng khác lớp nên có gặp nhau cg cười chào thôi chứ k nc. đợt tết vừa rồi về tôi có đi chơi vs mấy đứa bạn trong đó có cô ấy. tôi cg xin sđt rồi nc bình thường. cách đây tầm 3 tháng tôi nghĩ cô ấy cg có tình cảm vs mình nên tôi tỏ tình vs cô ấy nhưng cô ấy phân vân cg k hẳn từ chối cg k hẳn đồng ý cô ây nói nhà cô ấy theo giáo mà tôi thì con trai trưởng nên khó lấy nhau vs cg sợ bme 2 bên phải suy nghĩ vs buồn nên tôi nói thế thì để tôi từ bỏ thế là tôi im lặng đc 1 tuần. cả tuần đó ngày nào tôi cg rượu bia rồi đến 1 ngày tôi say goi cho cô ấy thì cô âý nói con ng chứ k phải băng đá nên cg biết buồn rồi cô ấy khóc. mấy hôm sau tôi nt nc vs cô ấy cg bthuong như tr đây. rồi có hỏi thì cô ấy bảo k tin ai đc nữa. tôi cg nói là sẽ chờ cô ấy nên k phải quyết định vội nên 2 đứa ngày nào cg nt t7 cn thì gọi facetime nói chuyện. rồi cách đây 1 tuần đang nc cô ấy bảo tôi vào zalo xem. tôi thấy ảnh cô ấy cầm tay(chỉ cánh tay thôi k thấy đc ng) còn gi ng tình bí ẩn. tôi biết cô ấy cg thíc tôi thời gian rảnh chỉ có nc vs tôi nên k nghĩ là cô ấy có ng khác nhưng vẫn nghi tại sau cô ấy làm vậy hay là cô ấy muốn tôi rời xa vì k muốn bme buồn. tính tôi thì có gì cg im lặng k nói.1 tuần sau cô ấy nt vs tôi bảo cuối cùng thì cg chỉ đến thế mà thôi. rồi nói chỉ muốn thử tôi xem có thể tin cô ấy hay k. đấy là bạn của cô ấy. cô ấy nói k đủ cam đảm để yêu tôi k đủ tự tin để bên tôi nữa vì sợ 1 ngày tôi sẽ im lặng bỏ cô ấy à đi. giờ tôi phải làm sao tôi biết cô ấy vấn còn yêu tôi lắm và tôi cg vậy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1