Nhờ mọi người cho nhận xét về tình huống này giữa người yêu cũ và người yêu mới
Mình chia tay người yêu cũ cũng được khoảng 3 năm. Trước đó bọn mình là bạn cùng lớp từ thời cấp 3. Sau khi chia tay thì bọn mình cũng xác định không để bụng, thù ghét gì nhau, trở lại làm bạn như đã từng. Hiện tại mình đã có người yêu mới và người yêu cũ cũng đã có người yêu. Mình có sở thích đi rừng, leo núi, trước cũng hay đi nhưng cả năm nay không đi đâu. Dạo gần đây mình có được 1 người bạn cũng học cấp 3 rủ đi tour leo núi, khám phá rung ở 1 tỉnh miền Trung. Chuyện sẽ không có gì nếu như không có việc người yêu cũ cũng tham gia vào phút cuối. Mình lo người yêu mình biết lại nói này nói nọ nên mình không nói cho cô ấy biết.
Ở đây mình them 1 chi tiết là mình và nyc trc khi chia tay cũng hay đi leo núi, đi rừng với 1 nhóm bạn, và tụi mình có 1 nhóm chat trên fb để thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi hay nói chuyện phiếm, và nhóm mình cho đế hiện tại vẫn chơi với nhau tốt đẹp bình thường.
Khi đặt tour thì bên tour có yêu cầu nên cho biết yêu cầu về thức ăn khi tham gia, có ai ăn chay gì không. Mình có hỏi ngy cũ trong group trên FB cũng hơi đùa tí xem ăn uống sao, kén cá chọn canh gì ko. Tình cờ ny mới xem điện thọoại mình và thấy nên làm ầm lên. Ý cô ấy là muốn mình cắt đứt mọi liên hệ, ko còn gì liên quan nữa. Mình giải thích một hồi và quyết tâm phải tham gia tour này, mặc kệ cho ai có nói năng gì, cô ấy cũng xuôi xuôi nên mình cũng yên tâm phần nào. Đùng cái gần đến ngày đi thì cô ấy bị ốm nhẹ (khoảng 2,3 ngày), mình chỉ chăm dc 1 ngày, còn lại mình nhờ bạn bè cô ấy để ý quan tâm giúp và cô ấy cũng có người nhà có khả năng chăm và quan tâm giúp. Trước khi đi mình có nói khi vào rừng sẽ có lúc ko có song dt nên ko thể liên lạc được. Mình ở 3N 2Đ trong rừng, ngày đầu còn có song dt nên mình còn hỏi han dc nhưng qua ngày 2 là tịt luôn. Khi ra khỏi rừng mình hỏi han lại thì lúc này cô ấy giận dỗi. Tranh cãi một hồi thì cô ấy làm căng lên về việc mình còn duy trì liên lạc với ny cũ và thậm chí việc đi chơi với ny cũ như mình là ko chấp nhận được. Cô ấy cũng có hỏi ý kiến vài người bạn thì hầu hết cho rang mình làm vậy là không đúng, sai trái. Từ đó cô ấy bắt mình phải nhận sai và không muốn mình sau này có liên hệ hay gặp mặt gì ny cũ nữa. Mình thấy rất vô lý về vấn đề này nên mang chuyện của mình lên đây nhờ mọi người cả nam lẫn nữ tư vấn mình về trường hợp này. Cám ơn mọi người nhiều lắm!