em mới quen một anh, bố mẹ anh ấy đã ly hôn, hiện anh ấy đang sống với bố, chị gái sống với mẹ, anh ấy cũng đang có ý định tình cảm với em, cơ mà em còn đang lăn tăn 2 điểm, nhờ các pác ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em ạ


1. Yêu người có hoàn cảnh gia đình như trên thì có mạo hiểm gì không ạ, em không có ý coi thường hay nghĩ xấu gì, nhưng em sợ hoàn cảnh bố mẹ như thế, nhỡ đâu sau này anh ấy cũng theo chân bố mẹ anh ấy như thế thì sao, liệu có khả năng này không ạ, với lại xa vòng tay chăm sóc của người mẹ liệu người ta có ngoan ngoãn hiền lành không hay lại sinh hư, chơi bời này nọ, em cũng không biết gì nhiều về c/s và ty nên ngu ngơ lắm ạ, các pác cứ ném đá cho em tỉnh ra


2. Khi yêu họ có khác gì người bt không, vì gd họ như vậy nên em nghĩ họ sẽ hay mặc cảm, đa sầu đa cảm, khi yêu họ thì có khác gì với người bt không?


Em biét là em hỏi những điều rất vu vơ, có thể nói là ngu ngốc, nhưng mà thật sự em đang không biết có nên bắt đầu tình cảm với họ không, các anh chị lớn tuổi chỉ giáo cho em với ạ