Không biết chuyện này đã nói chưa nhưng em xin nói lại để được giải tỏa.
ĐÚng là mỗi lần nghĩ đến việc này em lại gơn lên suy nghĩ. Bạn gái em sinh năm 84 giờ đi làm lương cao hơn gấp nhiều lầnem, đã học xong thạc sĩ. Em thì sinh năm 83 cử nhân làm kỹ thuật với đồng lương còi. Cô ấy chưa bao giờ hỏi lương em, hôm CN có đi chơi với nhau em ấy có nói bóng gió chuyện con gái học vấn cao rồi chuyện công việc sau này rồi chuyện có con lúc đấy em cũng chỉ bình thường bảo là ko sao miễn yêu nhau là được. Dù như thế nhưng bạn gái rất tôn trọng chưa bao giờ hỗn hào hay có thái độ khinh miệt em cả.
Gia đình cô ấy rất sướng , bây giờ gd vẫn cho tiền đều và bố mẹ gửi đồ ăn lên đều(bố mẹ ở tỉnh và rất khá) còn em thì bố em đã quên cho tiền từ rất lâu rồi , tự thân vận động tự kiếm tiền đi học.
Hôm trước CN đi xem film trong rạp cô ấy có tựa ngả đầu vào em ngủ lúc đấy em cảm thấy rất thoải mái, lúc đấy chỉ muốn quàng tay sang bên để ôm cô ấy. Rồi nhìn nhìn cô ấy trong sáng, thành thật lúc nói chuyện mà yêu khôgn chịu được. Thực sự em có cảm giác chút gì đó ko tự tin bên cô ấy vì cô ấy giỏi quá. Em biết giờ cô ấy rất muốn lấy chồng rồi, mà thành thực em rất yêu cô ấy nhưng em vì cái gì cô ấy cũng hơn nên em rất ngại cuộc sống sau này.
Đấy sự tình là như vậy xin các mẹ cho lời khuyên với. CHiều này ngồi với mấy người bạn cũng cty và nói chuyện này , thì mọi người có bảo là em hỏi thẳng luôn vấn đề đấy(học vấn và thu nhập) xem cô ấy phản ứng thế nào , không thì dứt khoát không gặp nhau để cho con gái người ta kiếm người khác. Tháng trước em đã quyết định không liên lạc gì cả nhưng cô ấy lại nhắn tin hờn dỗi trách em là sao anh không liên lạc gì cả mà mỗi khi bắt chuyện với anh như kiểu bị dỗi ngược lại.