Lâu lắm rồi mình mới vào WTT. Thấy các mẹ vẫn còn trẻ chung, xinh đẹp và dễ thương chán chán... Nếu vô tình đi lướt qua nhau trên 1 quán trà đá ven đường chắc mình chết mê chết mệt mất thôi. ;;)


Mình xin đi vào chuyện.


Mình: 1 sv BK năm 4 rồi. cao 1m7, nặng 52-54 kí lô, tóc loăn xoăn...


Em gái kia: 93 sv Kinh Doanh CN. 1m68...


Câu chuyện trải dài dài, từ ngày này qua ngày khác.


Mình quen em vào 1 buổi đi thể dục đá cầu ngoài công viên. EM cao. Chỉ ấn tượng là em cao.


Rồi dần dà mình ngồi nói chuyện với em. Rồi những buổi đi đá cầu cũng ngoài công viên ấy về muộn, thế là mình đi ké em về trên chiếc xe đạp của em. Ngoài cv nói chung mình quen hết, cũng có 1 anh XD 8x lân la nói chuyện với em rồi cười đùa trêu trọc giỡn diếc. Những lần ấy mình ngồi cầm điếu thuốc nhìn vu vơ thôi. Mấy ông anh mến mình ngồi trêu P sao mày để ng mày iêu bị thằng T nó giỡn thế kia. Biết là trêu. Cũng chưa suy nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi những buổi tối mình với Em ngồi nói chuyện vu vơ, rồi đi cùng nhau về. Nói chung là thân tình hơn bạn bè 1 chút lên ông T kia có vẻ rút lui. Mình hiểu tâm lí con trai, và biết cách làm những dấu hiệu nho nhỏ mà con gái chỉ tinh tường mới biết được. Nhưng những dấu hiệu của mình làm cho ông kia tự biết mà rút lui.


Kèm theo đó mình cũng biết lôi kéo nhiều mối quan hệ nhờ ngoại hình và nụ cười sảng khoái. Nhưng bạn bè thì nhiều mà tri kỉ thì được mấy người đâu các mẹ!8-|


Rồi thì 2 tuần nay, mình chủ động nhiều hơn!


Ngoài công viên có 1 hội gọi là :"Hội đá cầu XXX". Mình kéo em vào rồi ngồi uống trà đá rồi đi uống R. Hội có 1 ông gọi là bảo kê cả khu công viên, hội mình chơi rất thân rất vui vẻ với ông ấy. Như ng ta thường bảo :"Họ thích những cái gì mà họ chưa có". Thế lên ông đấy hay rủ hội mình và mình thì kéo theo cả em vào nhà ông ấy để ngồi uống R, mấy chú cháu ngồi nc tầm phào, bàn về thế-thái-nhân-sinh.... Rồi cách đây 3 hôm cũng cái cuộc uống R ở chỗ ông ấy. Mình đang chán vì 1 chuyện của năm ngoái trong nhũng ngày gần 20 này. Mình uống say say. Nhưng em vẫn bảo mình đưa về. Chỉ buồn cười đã thấy đơ đơ rồi còn biểu đưa về làm chi. Các mẹ à. Các mẹ cú hình dung ra 1 thằng chân đi đôi dày bụi bụi, quần bò, áo ba lỗ vén ngang lên ngực cho đỡ nóng, mắt đeo kính mà tóc xoăn xoăn được 1 đứa con gái nó cầm tay nó choàng qua cổ nó rồi đi trên đường==> Mình đấy ạ.


Đưa được em về rồi mình lại quay lại ngồi tiếp với mấy ông ấy tiếp...


Rồi những buổi đi trà đá ven đường. Ngắm những chiếc xe lao qua vùn vụt. Các mẹ cứ hình dung trai mà đi qua chỗ 2 đứa ngồi ún trà thì tròn mắt mà nhìn chân em ấy. Gái mà đi qua thì trăm phần trăm luôn phải nhìn em. Có lẽ vì 1 cái chất nào đó mà các ông anh hay mấy bà chị hay trêu đùa kiểu lãng tử. NGồi với em nó mà mình nói chuyện rôm rả. Em nó thuộc mô típ người có cái tôi khá mạnh. Lắm lúc em ấy bảo mình quen em ấy cũng chỉ vì ấy ấy hay mấy ông ngoài hồ cũng thế. Mình lại bảo em toàn nói lăng nhăng. Rồi lại hơi hơi to to tiếng. Mình chốt 1 câu xanh rờn. Chúng ta tạm dừng chủ đề này tại đây. Mình lại cầm điếu thuốc đốt gần hết rồi bắt đầu lái câu chuyện sang 1 phía khác. Nhưng kết thúc luôn là những nụ cười rất tươi của em.


Sáng sáng em bảo mình dậy sớm gọi em dậy. Ừ thì gọi. Nhưng gọi cứ bắt máy rồi ko trả lời. Ngồi hỏi mới bảo em bật nút nghe rồi mơ mơ màng màng. Rồi mình bảo anh mà gọi thì phải alo cho anh biệt không được không trả lời đâu đấy. RỒi em dạ dạ vâng vâng.


Em kể với mình là xưa có 1 ông 90 hay gọi em dậy buổi sáng trong liền 2 tháng. Rồi ông ý ngỏ lời em không đồng ý. Rồi cắt liên lạc... Lạ thật! 2 tháng, theo mình thấy ông ý lo cho em nó nhiều lắm từ những cái đi xe máy ngồi uống nước, rồi tìm phòng trọ cho em thế mà vẫn vũng chắc vậy. CÒn mình, lúc nt hay ngồi nói chuyện thường toàn trêu cho em nó cười. Rồi toàn bắt em đi bộ đi uống trà. Thi thoảng còn dụ dỗ em :"Cuối tháng lấy lương nhớ trả công anh đấy". Nghĩ thấy chông gai nhiều quá.


Tối hôm qua ngồi uống trà với em, cũng vẫn cái quán ven đường. Cũng mấy cái thằng ất ơ cứ nhìn em chòng chọc, cũng em bán trà đá xinh gái thi thoảng ánh mắt mình vu vơ lại lấy chạm ánh mắt. Nói chung là cũng thấy nhiều cái mà mọi lần đã thấy. =))Z


Rồi em ngồi kể, mối tình đầu em là cái ông học XD, nhưng chơi bời quá, ko chính kiến, bài bạc quá. Thế là em nó dừng lại. Rồi cái ông mà hay gọi em dậy buổi sáng lúc 5 rưỡi để em dậy em đi làm ông ấy quê đâu, học gì.vân vân.....Quái! Ngẫm lại thấy sợ sợ vết xe đổ của ông kia. Bắt đầu bằng những cuộc gọi lúc 5 rưỡi chăng...Thấy hơi thiếu thự tin các mẹ à. Kết thúc buổi trà đá đêm qua là 1 con mưa nhè nhẹ. Mình cởi áo bảo em che. Còn mình thích đi dưới mưa. Rồi 2 đứa lại cùng che dưới 1 cái áo trên cả đoạn đường về. EM có kêu lạnh rồi nép vào mình. Nhưng mình không làm gì cả. Tối về trằn trọc gần tiếng đồng hồ phải chi lúc ấy đưa tay ra ôm em! phải chi....


Các mẹ tư vẫn cho mình là nếu các mẹ sếp mình vào vị trí của em nó thì có những suy nghĩ thế nào về mình. Liệu là 1 cái gì đó gọi là thay thế, hay chỉ đơn thuần là 1 người bạn. Để mình bình tĩnh lại. Và chú tâm hơn vào công việc. CHứ toàn nghĩ linh tinh thôi! Haizz!