Em đang yêu xa một người đàn ông, cách nhau hơn 2000km (mất gần 10 tiếng để gặp nhau), anh ấy là người đã từng có gia đình nhưng ly hôn đã lâu, anh ấy có 1 người con gái năm nay 15 tuổi sống với vợ cũ. Em và anh ấy gặp mặt nhau 3 lần, lần thứ 3 là do em chủ động gặp, sau lần thứ 3 thì không ai nói ai, tự hiểu là đã thích nhau. Theo cảm nhận của em, anh ấy là người chu đáo, tâm lý và khéo léo trong mọi việc, nói chuyện khá chân thành và vui vẻ. Em có hỏi anh ấy thích em điều gì thì em chỉ nghe loáng thoáng là em năng động và bị "hâm" (cái này kiểu nói yêu). Gia đình em chỉ có 1 người con, nên em không biết cuộc tình này như thế nào, có tương lai không. Bản thân em bây giờ rất thích anh ấy, năm nay em cũng gần 30t, nhà em cũng hối lắm, cũng mấy mối đến hỏi thăm nhưng em lờ đi, không quan tâm. Do chưa yêu sâu sắc lắm, nên mọi người có thể cho em lời khuyên để em có định hướng cho mình được không ạ, chuyện tình này em chưa kể cho gia đình em biết. Em cảm ơn mọi người ạ !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1