Mấy chị ơi. Em là em hay vào đây xem các chị bàn luận yêu đương và thích lắm.


Hôm nay lên đây nhờ mấy chị tư vấn giúp em chuyện này. Theo mấy chị em phải làm sao đây???


Chuyện là thế này::p:p:p:p


Em năm nay 23 tuổi. Em gặp chàng chỉ gần 3 tháng (Bằng tuổi em). Thấy tính tình chàng hiền lành, nhiệt tình, lại giỏi giang, chịu khó nữa nên càng thích hơn. :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:(Em bị say nắng chàng sau 2 tháng làm việc chung):Embarrassment:. Em tìm hiểu chàng qua người bạn thân thì biết rằng chàng từ nhỏ đã thông minh, tốt bụng nhưng đã có người yêu. :((:((:((:((.


Biết vậy mà sao em vẫn không thể nào hết thích người ta. Huhu. Lại nữa, tự nhiên em với người ta hay gặp nhau. Sau đó hẹn nhau đi uống nước tùm lum. Chàng ta kể về tình yêu của chàng hạnh phúc lắm, yêu nhau từ hồi 11 cơ mà. Huhu. Em buồn muốn khóc:((:((:((:((.


Nhưng mà, các chị biết không? Sao dạo này chàng tốt với em quá. Hay giúp em này nọ, hay tâm sự với em, lại còn nói nhớ em nữa.


Em không phải là hạng người giựt người yêu của người khác. Cơ mà em chẳng biết nên làm gì với mình nữa. Thiệt tình, em thích người ta chân thành.


Các chị cho em lời khuyên đi ạ. Em phải xử lý mối quan hệ này như thế nào ạ?:-&:-&:-&:-&:-&