em năm nay 21, anh ấy 34, em và anh là người Đà Nẵng nhưng anh ấy đang làm việc tại sài gòn, mẹ và bà ngoại anh ở Dn, nhà a với nhà e rất gần nhau chỉ bước qua có mấy bước thôi, trong 1 lần anh về Dn a và e gặp nhau lần đầu tiên năm em học lớp 7, sau đó anh ấy tỏ tình với em năm e lớp 9. Khi đó e đã từ chối vì anh ấy tuổi hơi lớn và cũng ko thích lắm nhưng a vẫn theo đuổi e và trong lúc này a vẫn ở dn, khi e học 11 e mới bắt đầu thích a và có đi chơi chỉ vài lần với a bởi ba mẹ e rất nghiêm khắc và a lun hiểu điều này , khoảng thời gian chúng em quen thì ba mẹ 2 nhà ko biết chỉ bạn bè e và a biết thôi, a rất quan tâm e và động viên e học tốt, nhiều khi a mời e đi chơi nhưng e lại từ chối và nói bận đi học thêm, a nói e cứ học tốt đi và rất vui vẻ. Khi e lên 12 (năm 2009)thì a lại vào sg làm việc, thời gian này e rất buồn và khóc nhiều nhưng e vẫn cố gắng học tốt, e chưa bao giờ nói với a rằng em yêu a ấy, hồi đó tụi e ko có số dt liên lạc nên cũng rất bất tiện, a đi tận 4 năm và khoảng thời gian đó tụi e ko hề liên lạc với nhau nhưng em lúc nào cũng nghĩ về a ấy nhưng ko biết sao để biết tin tức của a, nhiều khi e nghĩ a giận e và đi sg ở lun.cách đây 2 tuần a ấy về và chúng e chì đứng nhìn nhau từ xa nhưng khi e nhìn a thì e vẫn thấy ánh mắt a nhìn e say đắm và yêu thương e như mấy năm về trước vậy, lúc này e bận học thi và nghĩ rằng a về chơi chắc cũng lâu như trước đây nên e nghĩ từ từ rồi nc nhưng vào hôm thứ 2 tuần này (25/11) a đã đi lại vào sg, e thấy a có xài dt nhưng e chưa kịp xin số nữa.e vẫn còn yêu a ấy, e vẫn đang học đại học ở dn và e biết a thua e về khoảng học hành này nhưng e ko quan tâm về vấn đề đó. bạn bè của a ở dn nhiều nhưng e chỉ quen với anh tên N, bây giờ e có nên xin số dt của a qua anh N ko, mấy ngày nay e rất buồn, e rất muốn xin số và dt cho a nhưng e lại sợ làm phiền a, xin các anh/chị hãy giúp e vấn đề này, e xin cám ơn!!!