em va bạn em y nhau tính đến thời điểm này là gần 5 năm. em là dân miền nam, ảnh bắc.2 nhà cách nhau 700 km.nhà ảnh là ruộng rẫy, em kinh doanh ( 2 môi trường sống khác nhau). 2 đúa quen nhau o tp hcm. nhưng do sức ép gia đình nên ảnh đành về quê cày cuốc. em nói sơ tình hình cho các anh chị hiểu hoàn cảnh 2 em.


và bây giờ ảnh đòi cưới. y nhau lâu cưới xin là vui là hp, nhưng ngặt nỗi nhà em k ok. k ai trong gia đình chịu ảnh cả. vì các li do sau:


1-- sợ em cực khổ ( vì ảnh muốn em về làm dâu, có nghĩ là em phải về làm rẫy, do em từ nhỏ giờ chỉ có ăn học rồi đi làm thôi, chưa đụng cái cuốc cái cày bao giờ)


2-- nhà em k thích người bắc ( có đụng chạm gì thì cho em xl, e nêu ra cho mấy anh chị hiểu mà tư vấn giúp em. vì đây là nguyên nhân lớn của rất nhiều nhà miền nam dù là trai hay gái)


3-- ngoại hình bạn em ( em tuy k đến nỗi rực rỡ, nhưng cũng dễ thương, là con cưng cháu yêu dòng họ. còn bạn em thì đối với em thì cũng k đến nỗi nào nhưng nếu ai gặp lần đầu cũng sẽ bảo xấu. tiếp xúc lâu ngày, quen mắt mới thấy được.


4--ba mẹ yêu cầu ở rể ( do nhà em k có ai, nhưng ảnh là út,nhà ảnh lại nhiều anh em, còn nhà em đơn chiếc,ba mẹ thì muốn em lấy chồng phải ở với ba mẹ, để chăm sóc ba mẹ,không ở chung nhà thì cũng phải ở gần nên nghe nói nhà bạn em nếu đi bằng xe đò là 1 ngày 1 đêm mới tới nhà em. ba mẹ sợ xa xôi,có chuyện gì cũng khó)


5-- ba mẹ k thích bạn em ( cái này e k biết nguyên nhân, vì ba mẹ bảo nhìn người đó " k xài được" dù ba mẹ mới gặp có 2 lần)


6--- sĩ diện gia đình ( vì ba mẹ nói , cho e hoc hành sau do để đi lấy chồng là nông dân, ba me rất rất rất là buồn, nói vậy chắc anh chị lớn ,có nhiều kinh nghiêm hiểu ,đúng k?)


đây là 5 lí do mà nhà em k chịu bạn em. mà bây giờ nhà ảnh lai đòi năm sau đám cưới ( gia đình thì k biết nhà em phản đối, chỉ có em và ảnh biết, tụi em k dám nói cho gia đình ảnh rõ, vì gia đình ảnh có tự ái cao lắm , biết chuyện là tiêu hết)


em thì đang suy ngĩ tìm cách thuyết phục nhà em, nhưng trong lòng em cũng lo lắng k yên, e cũng sợ mình k quen môi trương o đó, k làm cực nối rồi sao? lòng em rối bời.


ba me thì k cho phép quen bạn em, em cãi lời thì ba mẹ đau lòng.


bạn em thì lại thương em,2 đưa yêu nhau thời gian rất lâu,hiểu lòng nhau,chia tay cũng nhiều lần nhưng cũng quay lại. nhìn ảnh buồn mà em cũng đau lòng.


mẹ ảnh thì cũng thương em, bà mong đến ngày đám cưới,cứ hỏi suôt, e cũng k bít nói làm sao?


bên tình bên hiếu, em k bít làm gì, thà nhà trai phản đối, em là người trời k sợ đất k sợ mà sợ ba me em. sợ ba me buồn. cũng nghĩ buông xuôi hết, tới đâu hay tới đó,nhưng nhà trai lại đòi cưới gấp, cưới sau tết. mà từ đây đến tết còn có bao thang đâu?


anh chị trên đây là người đi trước. chỉ giup e với. em phải làm sao để vẹn 2 bên? e k muốn mất tình, cũng k muốn mất hiếu.