Nhờ anh chị tư vấn dùm cách nói chuyện với người ấy
Từ nào giờ em chả có ghệ vì không biết nói gì với gái. Cũng có vài người đến với em vì thích phong cách điềm đạm ít nói của em, nhưng em chả biết nói cái gì cả và né tránh đi chơi nên đã mấy lần mất cơ hội có bạn gái.
Hai mấy tuổi đời mà chả có mối tình vắt vai, toàn là yêu đơn phương không dám nói. Không phải không dám nói, mà là không biết nói cái gì. Ai cũng bảo em bê đê. :( em buồn lắm :( em cũng mê gái lắm mà có bít nói chuyện gì đâu mà có ghệ chứ. Tính em đầm tính, trầm, ăn mặc lịch sự và chỉ cười mĩm nhẹ, ít sổ sàng lắm.
Hôm vừa rồi ông má giới thiệu cho 1 cô bạn gái là cô giáo mầm non (con của bạn má), cũng xinh đẹp. Cô ấy bảo: em thì sao cũng được miễn yêu thật là lấy làm chồng. Em xin số phone, cô ấy cho ngay. Nhưng giờ định gọi nói chuyện cho quen quen chút xíu rồi mời đi chơi mà không biết nói gì cả.
Anh chị nào đã lập gia đình có kinh nghiệm tình trường giúp em với. Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
Vui lòng chỉ em chi tiết, đầu tiên gọi phải nói cái gì? Ghi rõ nhá. Ví dụ như: alo em hả...hỏi 1 vài câu chẳng hạn như em đang làm gì đó?, rồi....rồi nói gì nữa?
Rồi nói xong cô ấy im re, hết chuyện, thì nói chuyện gì nữa tiếp theo? :)
Càng chi tiết càng tốt. Em cảm ơn nhiều và sẽ hậu tạ ạ! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rủ...