Chia tay người ta cũng kha khá thời gian rồi, nhưng vẫn có liên lạc. Người ta nói vẫn nhớ mình nhiều lắm, k quên được, lúc đó thấy tội nghiệp người ta lắm, nhưng không thể quay lại.


Dạo gần đây lên Face thấy người ta nói chuyện thân mật với 1 nhỏ ở cùng dãy trọ ngày xưa, biết rõ chuyện của mình và người ta. Người ta cũng làm rất nhiều chuyện cho nhỏ đó, chuyện mà ngày xưa người ta vẫn hay làm cho mình. Nếu người ta quen ai khác mà mình không biết thì không sao, cớ sao lại quen nhỏ cùng dãy trọ trong khi nó cũng đang quen với người khác.


Trong khi đang cãi nhau với nhỏ kia, người ta nhắn tin cho mình kêu có người mới nhưng vẫn thương mình nhất, tức uất người.


Lúc trước hỏi thì giấu giấu diếm diếm, giờ lại thông báo cho mình đang có người mới, rồi than chán, té ra là 2 người đang cãi nhau. Cảm giác lúc đó sao mà tức, sao mà bực bội quá đi. Vô duyên quá nhỉ?


Thật lòng em cầu mong cho anh gặp được người mới tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, sao anh lại quen người đang có người yêu trong khi anh biết rất rõ điều đó. Dù sao thì cũng là chuyện của anh nhưng sao em vẫn thấy đố kị trong lòng khi nghĩ tới anh cũng sẽ tốt với người mới như ngày xưa anh tốt với em. Làm sao chịu được đây?