Hôm nay hết Valentine rồi, cả nhà vào chia sẻ xem hôm qua đã làm gì đi, kể cả vui cả buồn nhé :Rose:


Em mở hàng trước nhé


Hai đứa tự tổ chức riêng từ hôm 13/2. Em nấu cho ax 1 bữa theo đúng mong ước, chén no nê xong, ax vừa đi vừa vỗ vỗ bụng xong tự nhiên ré lên " Thôi ngu rồi, còn bụng đâu mà ăn bánh :Crying::Crying::Crying:" ( bánh là em tự làm, đang để trong tủ lạnh) :)). Tối ngồi thỏ thẻ " Hqua anh thức đến 3h sáng mà ko nghĩ ra món quà tặng em, anh vẫn muốn tặng em thứ gì đó" mình im im vì thực sự nghĩ là chỉ cần ở cạnh ax là đã đủ lắm rồi :Kiss:. Ax nhìn em một lúc rồi mắt sáng rực lên, lôi em đi mua hoa tai :Straightf: (lần nào mua quà tặng mình cũng đòi để tự mình đi chọn, chả có gì thú vị cả)... ra đến nơi, ứ thích đôi nào, ax lượn quanh quanh 1 hồi " hay là nhẫn đi em"... thế là em đành tự chọn lấy 1 chiếc nhẫn, đeo vào ngón trỏ tay trái :Laughing::Laughing::Laughing:. Ra đến cửa ax mới bảo, sao ko chọn cho anh nữa, anh cũng muốn thử cảm giác đeo nhẫn thế nào :Smug:. Sau đấy thì đi lượn, đi qua mấy hàng hoa tự nhiên ngoái ngoái lại bảo em " Hoa kìa, mua hoa đi" ---> thật là ghét quá đi >" thế là thôi, đi lượn tiếp :Angel:


Ngày 14/2: Cả 2 đứa đều bận, anh đi làm, còn em đi thực tập từ sáng, cả sáng chả thấy onl cũng chả thấy đt. Mãi đến giờ ăn trưa mới thấy nhắn được 1 cái tin chúc Valentine hạnh phúc vui vẻ và Anh yêu em nhiều lắm... tự nhiên mình cứ thấy tủi thân vì ax chả có tí lãng mạn nào cả :Crying::Crying::Crying:. Cả chiều hậm hực, chat với ax rất là cau có, ax không hiểu lại tưởng mình làm việc mệt :Angel:


Tối có hẹn ăn tối ở nhà mình, chờ mãi, 7h30 ax mới về, mình ra mở cổng thì " tadaaa..." rồi ra chìa 10 bông hồng đỏ to tướng quấn 1 cái ruy băng hồng ( xí hoắc) :Laughing: ---> mình thấy thương cho nỗ lực của ax quá. Bữa tối ngày valentine được chúc mừng bằng việc bố mình và ax rủ rê nhau giải quyết nốt thùng vang 3l từ hôm trước... ăn tối xong bố mình leo lên phòng đi ngủ luôn :Angel:


Mình vẫn biết là nhiều khi mình mơ mộng quá, tưởng tượng ra nhiều thứ bay bổng quá để rồi đến khi ax không hiểu (chả bao giờ hiểu nổi luôn, lúc nào cũng đòi mình phải giải thích, phải nói hẳn ra thì mới hơi hơi hiểu) thì mình lại thất vọng, nước mắt nhiều khi cứ trào ra, để rồi sau đấy thì thấy mình vô lý thật.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái khoản lãng mạn sến thì ax nhà mình chả có tí nào. Hỏi bố mình là " chú tặng cô gì ngày hnay thế ạ", bố cười rất gian " hoa đồng tiền chứ còn gì nữa" thế rồi cả 2 người đàn ông của tôi cười rất sung sướng


Mình vẫn rất yêu ax của mình, dù anh không lãng mạn, anh cũng chẳng bao giờ làm cho mình cảm động hay bất ngờ, nhưng vì anh luôn quan tâm mình theo một cách khác, dù nhỏ nhặt nhất, như chỉ là gạt chỗ để chân cho mình mỗi lần mình leo lên xe anh :Rose: