Nhắn gửi cho ai đó "có thể đã từng yêu, hết yêu và chưa yêu nhỉ"
Hôm nay nhân ngày gia đình,
ló ngó qua topic toàn chuyện bùn, chuyện cùng cảnh và đồng cảnh. Thôi thì như đóa hoa hướng dương, nhìn thẳng mặt trời mà tỏa sáng,
ngồi đây, cùng nhắn với 1 ai đó, có thể đã từng yêu, hết yêu và chưa yêu nhỉ, để lòng mình yêu thương hơn nhé!
Cú pháp sẽ là
"Gửi....- nội dung"
em xin ra tay trước
"Gửi Bập Bập- Chúc anh một ngày làm việc thật tốt và sẽ ngủ thật ngoan vào tối nay. Em sẽ du hí cùng đám bạn cuối tuần này, để anh giữa rừng cao su (như cách anh nói với em ^^). em sẽ mang tôm hùm vể cho anh, nếu có thể. Và chắc chắn nếu có thể, sẽ mang về cho a 1 chai nước biển để anh hưởng sái chuyến đi chơi của e ^^... "
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ai sinh ra cũng có 1 phần còn lại, vì thế nếu bạn đang ế...
Anh ở đâu? sao em tìm hoài không thấy anh huhuhuhu
Hôm qua em đã đổi danh bạ trên điện thoại tên anh thành Vitamin, hi, dù chỉ la bạn bè nhưng anh luôn mang lại cho...
Thỉnh thoảng em vẫn bần thần nghĩ không biết giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có được khỏe mạnh vui vẻ không. Em...
Sống bản lĩnh và yêu thương thật nhiều, nhé!
Chúc các cô có 1 tình yêu thật đẹp một gia đình hạnh phúc và 1 cuộc sống tuyệt vời :D
hôm nay là gia đình, con mún nói là con thương ba má nhiều lắm, thương em nữa. Nhưng vì gia đình mình sống nội...
nhiều lúc muốn nói là thích anh thật nhiều nhưng miệng cứ cứng đờ ra
thôi thì là đồng nghiệp, để e nhìn...
Nếu có một điều ước... em sẽ ước được quay lại những ngày mình quen nhau... để em được yêu anh thêm một lần nữa, và yêu anh...