Hôm nay em có chuyện muốn chia sẻ mong mọi người cho ý kiến.
Em mới có người yêu, anh hơn em kha khá tuổi nhưng ko phải là già. Bọn em cũng tình củm lắm nhưng bị cái yêu xa, cũng buồn tuy bọn em vẫn đều đặn gặp nhau tầm 2 lần 1 tháng. Nói chung cũng ko đến nỗi.
Chuyện em ấm ức ở đây là ntn... Anh ấy có mấy ng bạn gái chơi thân từ hồi cấp II. Hồi xưa có trò trong lớp xưng vợ chồng con cái ông bà cháu chắt. Em vốn ko thích cái trò ấy vì em nghĩ từ "vợ, chồng" thực sự rất thiêng liêng và phải là vợ chồng thực sự mới gọi nhau như thế nhưng bọn bạn chơi thì em cũng ko ý kiến gì. Ai dè yêu trúng 1 ông chơi cái trò ấy. [-(
Cứ cho là trò trẻ con đi, nhưng bây giờ anh ấy đã gần 30 rồi mà vẫn như thế, xưng hô vợ chồng với chị kia trước mặt tất cả mọi người kể cả phụ huynh. :|
Em nói thì anh ấy bảo là quen rồi, mười mấy năm rồi khó bỏ lắm xong kêu em là đồ trẻ con có như thế cũng ghen. Em thì ko ghen vì chị ấy chả có gì với ng yêu em cả (ít nhất thì từ phía ng yêu em ko có gì) nhưng em cảm thấy khó chịu cực kỳ mỗi khi nghe anh ấy xưng hô như thế. :((
Có phải là em trẻ con thật ko mọi người? Và em phải làm gì vì em ko muốn vì mỗi chuyện này mà làm hỏng mối quan hệ của bọn em. Nhưng mà thực sự là em khó chịu lắm cơ >.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
gửi...
ko tự nhận ra dc ah