Người yêu vừa xa, vừa không có bằng cấp.. Em phải làm tn đây các mẹ..?!!
Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng mãi đến hôm nay mới dám post bài thổ lộ tí ti. Cũng tại e "bí" quá không biết hỏi ai nên mong các a chị cho ý kiến :( Vì e biết các a chị trên diễn đàn toàn những ng kinh nghiệm, có thể tin tưởng đc, tốt bụng &... hay comment :P
Chuyện là e đang đâm đầu vào ngõ cụt mà loay hoay k cách nào ra đc. E trót dại yêu ng ở rất xa (e ở HN - y ở Bình Định: 1200km @-)). Éo le hơn nữa là ng yêu e hiện k có bằng cấp j cả. Vốn dĩ y cũng k phải ng có đầu óc thông minh. Tuổi trẻ lại ham chơi lười học, lấy game làm bạn, coi sách vở là thù. Mặc dù chẳng tật xấu j (k rượu chè, gái gú, cờ bạc), lại rất yêu em, tha thiết muốn cưới em, khoe về em với cả nhà cửa, họ hàng, bạn bè, hàng xóm... Nhưng do trai trẻ dại dột k biết đường tu chí nên đến h vẫn k có tấm bằng dắt lưng. Thi 2 năm mới đậu đh Kiến trúc tpHCM thì học đc 1 năm rưỡi đi cà phê cà phèo nhiều hơn lên lớp nên chán, bỏ luôn (ngu thế k biết). Giờ đã hối hận thì quá muộn.
Mặc dù vậy công việc của 1 kiến trúc sư y vẫn có thể làm đc tương đối, do đc đào tạo trong công ty của ông cậu (cũng làm về ngành này). Nhưng ở đời, k có tấm bằng thì khó mà có chỗ đứng đc. Huống hồ nếu ra HN này vs e thì ở đất HN k có tấm bằng chả công ty nào nó nhận, có thì lương cũng k đủ ăn.
Về phần e, là con 1, gia đình cơ bản, con ngoan trò giỏi từ mẫu giáo tới giờ, chuẩn bị tốt nghiệp đh Ngoại thg, có ngoại hình, có năng lực, gia đình rất kỳ vọng về e, hy vọng em có thể lấy 1 ng chồng tương xứng. Thế mà vớ phải a con rể xa tít (bm e cực ghét cho con lấy chồng xa vì e con 1) lại còn k bằng cấp j (cái này cũng phạm đại kị nốt) thì chắc đau tim quá. Nhưng e lại yêu y, thương y chân thành, muốn gắn bó cả đời vs y, nhưng vẫn chưa dám hé môi vs gia đình. :-s
Thực ra em cũng chưa vội lấy chồng, vì e cũng muốn đi du học hoặc học thêm bằng thạc sĩ nữa để nó k thua bạn kém bè. Nhưng y thì sốt sắng lắm r. E cũng k mún fai ở xa nhau mãi nữa (trung bình 3-4 tháng bọn e mới thăm nhau đc 1 lần, mỗi lần 5-7 ngày, mỗi lần chia tay là e lại đờ đẫn mất 1 tuần, khóc trôi chăn chiếu).
E phải làm sao? Có nên tiếp tục giấu bm hay đầu thú? Nếu đầu thú thì nên làm cách nào để thuyết phục phụ huynh đây? :( E mâu thuẫn quá :( Bế tắc quá :( :(( :(( :((