Em và anh quen nhau qua em trai của anh. Trước em và em trai anh hay nói chuyện cũng có chút tình cảm với nhau nhưng em trai của a đã có người yêu rồi. Vào cuối tháng 5, em trai anh bị tai nạn giao thông rất nặng phải chuyển xuống việt đức và anh xin nghỉ làm xuống đó chăm sóc. Sau khi em trai a bị tai nạn 2ngày, em xuống việt đức thăm hôm ý là ngày đầu tiên em và anh gặp nhau cả 2 nói chuyện qua qua. Rồi em xuống thăm lần thứ 2 thì có vẻ cả 2 thân thiết hơn. Sau nửa tháng, em trai anh đc chuyển về bệnh viện tuyến dưới. Từ hôm chuyển về tuyến dưới emvà anh hay nhắn tin trên zalo nói chuyện với nhau, có những hôm thức đến 1h 2h sáng mới đi ngủ. Rồi 1 hôm, a rủ e đi chơi. E đồng ý, thế là 2 đứa đi tắm mưa theo ý thích của em. Sau hôm đi chơi đó, anh đã ngỏ lời với em em từ chối vì lúc đó em cũng có tình cảm với em trai anh. Sau mấy ngày nói chuyện, dù ko yêu anh nhưng em đã đồng ý làm bạn gái anh ( anh 26 còn em 21 ).Anh quan tâm em, có những hôm e kêu chán muốn đi hóng gió thế là anh phải chạy hơn 10km để đưa em đi hóng gió rồi sau đó lại về viện chăm sóc em trai anh, về viện 2 đứa lại thức đêm nói chuyện đến 1h 2h sáng. Nửa tháng sau em trai anh đc về nhà, anh lại đi làm bình thường cả 2 ko thức khuya nữa nhưng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện suốt. Rồi em yêu anh lúc nào không hay.Yêu nhau được 3 tháng thì em bắt đầu vào năm học mới, mọi chuyện bắt đầu. Thời gian cả 2 nói chuyện với nhau giảm xuống, nếu em không nhắn tin là anh cũng im luôn. Những lần cãi nhau tăng lên, mỗi lần cãi nhau là anh lại so sánh trình độ học vấn ( em học đại học năm cuối còn anh học hết cấp 3). Có lần em đã khóc trước mặt anh vì sự vô tâm hờ hững của anh, anh hứa anh sửa rồi đâu vẫn vào đó.Rồi anh hay nói chuyện với 1bạn nữ khác, 2người rất hay liên lạc với nhau. Cô gái đó đc mẹ anh rất quý và hay ngán ghép với anh. Anh còn lấy ảnh của cô ấy làm ảnh đại diện zalo, face. Cô gái đó luôn xuất hiện trong mọi lần cãi nhau, có lần đi chơi cãi nhau em kêu a đưa về anh ko đưa anh lôi điện thoại ra nhắn tin với cô ấy bỏ mặc em tự về. Em đã nói chuyện thẳng thắn với cô gái đó, hỏi cô ấy chuyện của cô ấy với anh thì cô ấy bảo ko có gì chỉ là anh em thôi. Rồi em đã nhờ cô ấy xin cô ấy hãy hạn chế nói chuyện với anh cô ấy đồng ý. 1 tuần sau anh và cô ấy vẫn nó chuyện bình thường còn buông lời lẽ tán tỉnh nhau.Em đã hỏi thẳng anh với bạn kia có gì ko? Thì anh bảo ko. Rồi e bắt anh lựa chọn 1 là em 2 là cô ấy. Anh chọn em. Ngày 20/10 vừa rồi, tròn 4 tháng yêu nhau. Hôm ý anh rủ em đi chơi. Cả 2 đi chơi rất vui vẻ, em ko tỏ bất cứ thái độ gì khi hôm ý anh ko tặng hoa cho em, rồi anh buông 1 câu nói " quên mất hôm nay ko mua hoa tặng em" em ko biết anh cố tình hay quên thật trong khi trước đó chưa đầy 1h anh chúc em 20/10.sau câu nói đó,em im lăng rồi kêu anh cho em mượn điện thoại. A đưa cho em em xem điện thọai thì thấy anh và cô gái kia vẫn liên lạc với nhau lại còn gọi nhau rất thân mật là " tình yêu " trong khi nói với em tòan trống không. Sau đó anh lấy lại điện thọai ko cho em xem nữa, em bảo " nếu không đưa cho em là em về đó" thế là anh ko đưa em về luôn. Về em nhắn tin cho anh là tại sao phải giấu em chuyện 2 người. A nhắn tin lại dùng những lời lẽ ko hay xúc phạm em. Thế là em chia tay luôn. Giờ em không biết mình làm đúng hay sai? Mất lòng tin vào con trai. Mọi người cho em lời khuyên. Em thấy đừơng tình duyên của em lận đận quá, toàn gặp những người chưa tốt thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
t là điên...