em xin kể câu chuyện của mình và mong các chị cho e lời khuyên với ạ. Em có hai vấn đề ạ.


vấn đề thứ nhất là chuyện tình yêu giữa hai người. E vs a ấy đã yêu nhau hơn một năm rồi. Chuyện rì cũng đã trải qua, chúng e bằng tuổi nên cũng hay cãi nhau lắm. A ấy thuộc tip người không lãng mạn (ngược lại với e ). Lúc mới yêu cũng k chiều chuộng hay gì cho lắm đâu. NHưng bây giờ e buồn lắm các chị à., yêu lâu mới biết a ấy rất vô tâm . Ngày lễ a ấy chỉ chúc đôi câu mà k hề rủ e đi chơi hay hẹn hò quà cáp này nọ vs lý do a bận lắm. Kể cả sinh nhật e cũng vậy. Đến cuối ngày a ấy mới chúc đôi câu khiến e rất buồn và tủi thân. E ốm a ấy cũng chỉ dặn dò uống thuốc này nọ chứ k đến thăm. chúng e vẫn đang là sv, nhà a ấy cũng có điều kiện nhưng A ấy chưa bao giờ chiều chuộng e lấy một lần. Với bạn bè thì a ấy rất hào phóng nhưng với e thì kha khắt khe. Tuy k thể hiện rõ ra nhưng e cảm thấy như thế. A lúc nào cũng nói '' yêu e nhất '' ''e là tất cả''.. nhưng e chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng hay gi vs a cả. Đặc biệt a ấy rất thích kiểm soát e., cứ vớ được đt của e là a check tin nhắn zalo fb..nếu thấy e nt với con trai ( chỉ là bạn nhé , nội dung chỉ hỏi việc học tập vs hỏi thăm nhau thôi ) là a ấy cáu gắt rồi cấm e luôn. Những lúc cãi nhau thì a ấy rất cố chấp k bao giơ nhường nhịn kể cả lúc a ấy sai. Đến lúc cãi nhau k chịu được nữa thì a ý nhận mình sai nhưng còn vặn lại e đôi câu bảo e cũng sai nên xem lại thái độ của mình. Hoặc nếu có nhận lỗi thì a ấy cũng nói mấy câu làm e day dứt như kiểu e mới là người có lỗi e mới là người sai vậy...


Em xin sang vấn đề thứ hai luôn ạ. E và a ấy học cùng khóa nhưng e sẽ là người ra trường trước a ấy 1 năm. M.n thường nói t.y sinh viên không giữ lâu được nên e cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Còn nữa gđ a ấy theo công giáo còn e thì bên lương. Cưới nhau sẽ khó khăn hơn khi k cùng tôn giáo. nếu muốn như thế e phải học giáo lý hôn nhân.Sinh con ra phải rửa tội ( có tội gì mà phải rửa ). vs con e sau này sẽ k được thi tuyển bên công an hay công chức gì đó. E đã suy nghĩ rất nhiều nhưng k biết phải làm như thế nào. Uất ức lâu ngày sẽ thành tâm bệnh mất thôi. Mong các chị cho e lời khuyên với ạ. Em nên tiếp tục hay dừng lại đây. Vì e còn yêu ấy rất nhiều webtretho:(