Không biết có phải là có duyên với CA hay không mà mình rất hay được các anh công an để ý ngay từ hồi còn là học sinh cấp III, lúc lên sinh viên cũng vậy.
Sau sinh viên cũng vậy.
Một ngày nọ mình được 1 người chị họ rủ đi HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG - QUỲNH NGHĨA, Như trời định hôm đó mình tính không đi rồi, nhưng cuối cũng lại đi, Sau đó qua mai mối, mình lại được giới thiệu cho 1 anh CA nữa, Vì gốc gác 2 gđ cũng biết rõ vì là cùng quê.
Nên chuyện tình cảm của mình tiến triển khá nhanh.
Nhưng cảnh làm vợ làm người yêu CA thì chắc là mọi người biết rồi,
Một phần là vì tính chất công việc, 1 phần là riết thành quen :)
Một tháng 30 ngày thì phải trực 15 ngày rồi,
Có những lúc thì đi 2 đêm về 1 ngày.
Có 1 người đã nói với mình rằng: làm vợ CA phải là những người có tinh thần thép, đảm đang và biết thông cảm.
Mình chỉ chuẩn bị cưới thôi nhưng nghe mọi người khủng bổ tâm lý mình thấy ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình cảm,...
nhưng mà bạn...