Vậy là đã tròn 1 tháng kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà em bàng hoàng nhận ra những gì em đọc trên báo bấy lâu nay hóa ra có thể xảy đến với mình, thật hơn cả phim xà bông em vẫn xem trên TV hàng ngày...


Ngày đó, khi em ngỡ ngàng nhận ra chân lý tình yêu là thứ mong manh nhất trên đời...


...


Tại sao 2 ng` có thể quên nhanh đc như thế?!


Mới ngày nào anh còn nhẹ nhàng kê tay xuống đầu em và vỗ nhẹ lưng em để em chìm vào giấc ngủ với toàn những mộng đẹp và mùi hương quen thuộc của anh..


Mới ngày nào bạn còn chat với mình cả ngày để nghe mình kể lể chuyện mình và anh..


Mới ngày nào anh còn nắm tay em đi chợ hoa, thức cả đêm đưa em đi chơi vòng vòng vì em đòi đi. Mới ngày nào anh còn ôm em thật chặt và hôn em thật say đắm..


Mới ngày nào bạn còn ôm mình và nói ước gì chúng mình sẽ luôn yêu thương nhau thế này và mong ước của bạn là mình đc hạnh phúc..


Mới ngày nào anh còn nhắn tin rằng giá mà em ở cạnh anh lúc này, rằng anh nhớ em rất nhiều, rằng em hãy ngủ ngoan, mai anh sẽ về với em..


Mới ngày nào bạn còn nói với mình rằng bạn chỉ coi anh như những người bạn bình thường mà thôi..


Mới ngày nào anh còn cười nói với em rằng bạn em thích anh đấy, ngày nào cũng nhắn tin và chat với anh...


Mới ngày nào mình còn khóc với bạn khi bạn quyết định chấm dứt mối tình 5 năm của bạn..


Mới ngày nào...


Thế mà chỉ qua 1 đêm (hay đó chỉ là đêm quyết định của cả 2 ng`?!)


Anh nhắn tin kết thúc nhé em..


Bạn không còn nhìn và cười chào mình như mọi ngày..


Chỉ sau đó 1 tuần..


Khi anh nói "Anh có yêu em không? Em ngộ nhận à? Đừng hoang tưởng. Đời anh đ' cần những lời nham hiểm và lắm mồm từ em, đ' cần thể loại như em. Em biến đi"


Khi bạn nói "Chả việc gì phải giải thích. Đời ko phải cái gì muốn cũng đạt được, còn ko đc thì làm những trò xấu xa, chả đc gì mà chỉ thấy mắc cười thôi"


Tất cả chỉ vì cái note yêu thương cuối cùng em dành cho 2 ng` trên FB, mà 2 ng` đã unfriend với em từ lâu rồi..


Thì đó cũng chính là lúc em nhận ra mình đã sai, sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời khi dành tình yêu thương và niềm tin tuyệt đối cho 2 ng`.


Đó cũng chính là lúc em nhận ra, trong suy nghĩ của 2 ng`, em đã trở thành trò cười, đã là 1 đứa 'đã xấu còn đóng vai ác', đi dựng chuyện và nói xấu bạn mình.


Cười chua chát.. nhưng 2 ng` chẳng đáng để em làm bất kỳ điều gì để thay đổi suy nghĩ của 2 ng` về em. Để làm gì đâu?! Thôi thì chúc phúc cho 2 ng`. Xứng đôi thế cơ mà!!


...


Nhưng đó là những ngày tháng đã lùi vào dĩ vãng. Tuy là một dĩ vãng gần. Với tay cũng chạm tới, nghĩ đến vẫn thấy nhói đau trong tim.


...


Viết cho 1 thoáng sóng gió trong lòng giữa những ngày bình yên, những ngày không còn anh và bạn. Hoàn toàn không tồn tại..