Chào các chị ! Em và ny em quen nhau cũng đã lâu. Yêu nhau được nửa năm thì a ấy tán tỉnh 1 người khác rồi yêu nhau. Thật sự em yêu anh ấy nhiều. Sau này e biết em cũng buồn. Dằn vặt mãi rồi cũng tha thứ cho a ấy. Nhưng sau chuyện này chúng em cãi nhau nhiều. Cảm thấy không hợp nữa không còn là chỗ dựa để chia sẻ mọi chuyện với nhau nữa nên đã chia tay. Sau khoảng tgian hơn 1 năm chia tay. Em yêu người khác được 9 tháng. Còn a ấy vẫn lằng nhằng với những mối quan hệ không tên khác thì gần sinh nhật a ấy. A ấy có rủ em đi du lịch cùng 1 số người bạn của a ấy và bạn của e. E đồng ý vì e khá thích thú với chuyến đi này. Lần này a ấy tỏ tình với e ngỏ ý muốn quay lại. Cũng do cảm động tình cảm lãng mạn lắm. Nên e đồng ý ct cậu ny để quay lại với a ấy. A biết nv là sau nhưng thật sự lý trí không thắng nổi trái tim. Trong đầu mình biết rằng a ấy không thể tốt bằng ny hiện tại. Nhưng vẫn cố chấp vẫn đồng ý ! Sau thời gian quay lại bọn e vẫn thường xuyên cãi nhau. E cũng cảm thấy a ấy yêu thương chiều chuộng em nhiều. Nhưng bản chất thì vẫn vậy. 1 lần e đi chơi cùng bạn tán e. A ấy ghen lồng lộn hửi rủa thậm tệ và chia tay. Sau 1 tuần cãi nhau thì cũng hoà lại. Từ ấy e nghĩ do a ấy yêu e nên mới ghen thậm tệ nv. Nên e càng yêu a ấy nhiều hơn. Và cũng tin tưởng hơn không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay fb zalo gì cả. Cho đến thời gian gần đây. E đổi đt với a ấy. 1 hôm a ấy đi chơi về muộn ko nói gì vỡi e còn chụp ảnh ôm ấp với nyc ! Làm e giận và nói ct. A ấy bảo a say a ko biết gì bno chụp ảnh a ko biết. E ko nói gì. Ngay hôm sau lại tụ tập hát hò đàn đúm với nhau. Lúc về a ấy nt cho nyc là sang ngủ với a ngủ bên ấy đông người. Nt fb thì e cũng nhận thông báo vì e vẫn để mess của a trong máy a. E sốc kinh khủng nói qua lại với a vài câu ! A nói hết lần này đến lần khác e đòi bỏ a a cầu xin e cũng ko được thì a ko thể tìm đến người khác à ! Nói đến đây thì em cũng không tha thiết gì nguoeif ctrai này nữa cả. Nhưng thỉnh thoảng a lại nhắn tin rủ e lần cuối đi chơi cùng a có được không. Chuyện cứ nghĩ là kết thúc cho đến khi a bị cấm thi tốt nghiệp ( a là svien năm cuối ạ ) bme a gọi cho a nhưng a tắt máy ! Lại gọi sang máy e. Vì e cầm sdt của a. Mẹ a nói e khuyên nhủ a bảo a về nhà đừng ở trường đừng đi lang thang nữa. E có gặp mặt a để đổi đt và cùng a về nhà a. Nhưng bme a nói a có vẻ không nghe. E cảm thấy a rất nghe lời e. E nói thì biết nghe lời hơn đvs bme. Từ hôm đấy hôm nào mẹ a cũng nhắn tin gọi điện cho e nói e khuyên bảo a bảo ban a. Giờ a bảo e quay lại yêu a đi a cầu xin e từ giờ e sẽ thay đổi. Làm e cảm thẫy mủi lòng và đồng ý. Nhưng thật sự trong thâm tâm e luôn nghĩ đến 1 ngày a sẽ phản bội e. Ngay đến bố mẹ a a còn coi thường còn không nghe lời thì sau này lsao mà e nói a được làm sao e bảo a được. E yêu a ấy là xác định sẽ đến với nhau sẽ kết hôn. Nhưng với tình trạng này em không biết nên giải quyết như thế nào. Nên tiếp tục mối quan hệ này hay chờ 1 thời gian mọi chuyện bình thường lại thì sẽ chia tay a. !!! E rất cần mọi người chia sẻ cho em ! Em cảm thấy rồi trí quá. Không có ai nói chuyện không có ai hiểu chuyện không có ai tâm sự đê r ho em lời khuyên cả