Em xin chào các anh chị trong diễn đàn, em là sinh viên năm cuối sắp ra trường, đã yêu người yêu hiện tại được hai năm và mọi việc đều rất thuận lợi nhưng sao em vẫn cảm thấy không ổn. Em mong các anh chị đi trước đưa ra một số lời khuyên giúp em.
Tình cảm giữa em và anh ấy khá sâu sắc. Hai gia đình đều đã biết và đều ủng hộ. em sắp ra trường và cũng đang dần tính đến chuyện 1 năm sau sẽ cưới. Anh ấy nhà Hà Nội, gia đình khá giả về kinh tế, công việc tốt và có cơ hội thăng tiến quan chức. Gia đình em kinh tế bình thường, em học xong sẽ tự xin việc bằng khả năng của mình và e cũng ko đến nỗi kém cỏi. Nếu lấy anh ấy, em còn có cơ hội công việc tốt hơn nữa.
Anh ấy yêu em và rất biết quan tâm chăm sóc. Có một điều em chắc chắn đó là anh ấy yêu em và thực sự nghiêm túc về tương lai, anh ấy làm mọi cách để em hiểu và hòa nhập với cách sống của gia đình anh ấy. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp nhưng gần đây em rất băn khoăn khi phát hiện ra một số nét về bản chất, tính cách của anh ấy.
Anh ấy là người sắc sảo, khôn khéo, trong cuộc sống có nhiều nét ghê gớm. Nhưng gần đây em phát hiện ra anh ấy nói dối em nhiều chuyện, tác hại ko nghiêm trọng, có khi nói dối để khiến mọi việc trôi chảy hơn, nhưng thực sự em thấy anh ấy nói dối một cách thành thục và điêu luyện. em thấy bất ngờ tại sao anh ấy lại có thể dối em như thế. Anh ấy có một thế giới riêng và ko hề thành thực với em. Em cảm thấy mất lòng tin, cảm thấy mình ko thể biết anh ấy đanglàm gì và cảm thấy anh ấy có thể giấu mình bất cứ điều gì nếu anh ấy muón. Đến mức đến bây giờ e ko còn biết những lời nói và hành động mà anh ấy thực hiện để làm em hài lòng có phải là thật ko nữa. Em thực sự cảm thấy anh ấy quá nguy hiểm! Em phải làm thế nào đây ah, liệu em có sống chung được với người mà em mất lòng tin hay ko, hay e phải làm gì để lấy lại lòng tin đây