Chào mọi người, e là thành viên mới, mong mọi người tư vấn giùm e vì hiện giờ e đang rối lắm..E và a yêu nhau đến nay đúng 3 tháng.. Tuy nhiên thì biết nhau wa facebook cũng đã khá lâu. Thời gian đầu a tán tỉnh e thì rất ngọt ngào. E thườn hỏi a làm gì ở sài gòn thì a k nói, a chỉ nói " từ từ rồi e sẽ hiểu".. từ từ e cũng k hỏi nữa. Tuy nhiên, wa nhữngng bạn của a và những gì a nói thì e biết a cũng có uy tính trong làm ăn lắm..Thời gian đầu khi iu nhau a rat wan tâm e, thường xuyên nt,đt hỏi han,đôi khi chỉ là tám vu vơ. E 25 tuổi và a 35 tuổi. Nhìu lúc nge a xưng hô vợ vợ chồng chồng mà e thấy mắc cười và vui.. Mỗi lần e lỡ xưng hô a e là a lại giận dỗi..Yêu nhau k đc bao lâu thì a đã chủ động đòi e chuyện đó, còn nói bây giờ ai iu nhau mà k mhư vậy.. Lúc đầu e k đồng ý, k cho.. Nhưmg r vì iu a nên cũng đã cho a. A cũng biết e k còn con gái khi đến với a. A k nóigi.. trưóc mặt bạn bè a hay bạn bè e a điều tỏ ra là a iu e..e là báu vật của a vậy.Nhưng mà, quen nhau chừng 1 tháng thì a thườn viện lí do công việc nên ban ngày rất ít khi tl tn hay nghe đt của e. Chỉ có đêm về khoảng 22h hơn mới đt e thôi. 2 đứa lại ở xa. E thì ở Rạch Giá, nhà a ở hà Tiên nhưng hiện a đang sống và làm ở sài gòn.Từ hôm 30-4 đi chơi với a và ban bè a về thì e cảm nhận đc là thái độ a k còn wan tâm e như trc. A lại hay nạt và lớn tiến với e. Có khi e chỉ đùa và làmbooj ghen tuông cho vui thì a cũng quạo, trog khi trc đây khi e như vậy thì a tìm mọi lời để e tin a,nhìn a luc đó rất đáng yêu.2 đứa yêu nhau nhưng tiền bạc rất rõ ràng.. zạo gàn đây e cũng hay nghe a than a đang khó khăn.Lúc đầu a bảo e đợi a khoảng 1năm rưỡi nữa khi cv a ổn địn r thì 2 đứa cưới. A noi a cầne tin a vì trc giờ a chia tay nhìu ng vì họ k tin a.E cũng tin nên ban ngày a đi đâu làm gì e cũng k nói, chỉ đợi đêm về a đt e thôi. Có khi e nhớ thì e lên saigòn thăm a. Biết a khó khăn nên cũn đâu zám đòi hỏi gì, chỉ cần gặp a là vui rồi.Vậy mà, hôm 16-5 khi nghe e nói e có thai,thì thái độ a thay đổi 180 độ mọi người ạ. A việnli do đang đi Cà Mau đám cưới nên nói nào rãn sẽ alo e rồi tính.Chỉ vậy thôi chứ a k thèmnt hỏi han e 1 câu về sức khỏe hay e đag cảm thay thế nào..Lúc đầu a nói, nào e có baby thì lên sài gòn, mướn mhà, a sẽ gáng cày để nuôi e sinh xong thì 3 năm sẽ cưới. Cho con dự đám cưới ba mẹ. E. Chỉ mghĩ là a nói cho vui.Ai ngờ giờ a cuzng giữ quyết địn đó.. a còn nói a đang rất khó lhăn, cưới bây giờ thì a k cưới mhưng bỏ thì a k bỏ..A chỉ noi có vậy, nhưng thái độ a lạnhnhat e hiủ đc. A nc với e vẻ miễn cưỡng lắmThấy vây e sắp xếp hôm 19-5 lên sài gòn để nói chuyện vs a vì a nói a bận cv k về đx..Khi e lên sg, a xem giấy siêu âm xong thì nói, thai còn nhỏa, bỏ dễ mà, hút cái là xong. R kiu e bỏ đi vì giờ a đag trắngtay k cuoi đc. E hỏilai thì a chỉ nói 1 chữ "bỏ".E nói e đâu càn đám cuoi linh đình đâu, chỉ cần cho có là đc r vì e bit gđ a cũn k đến nỗi nào, gđ a cuzng khá giả, nêu a k mun dựa vàogd thì mượn gđ trc r đám xog trả cũn đc mà. Nhưg a k chịu... viên đủ lí do. Thời gian đó e ở sg với a mà a cứ thờ ơ, xa cách.Trc mặt ban a a cũn lạn nhạt vs e.Hôm sau e về, để lại lá thư, nói hết cảm nhận và suy nghĩ of mìn..r nói buông tay vì k muốn miễn cưỡng a nữa.A k tlĐến khi e về tới rạch giá r thì a nhắntin hỏi e về tới chưa, r vẫn kiu e bỏ đi, vì giữ lai sẽ có nhiu vấn đề k hay xảy ra cho cả a và e.. thái độ a mún phủi tay. Khi e tl a là sẽ bỏ thì a nói a mệt r kiu e ngủ sớm.Chỉ như vậy, mấy hôm sau nữa a k hề nt,đt hỏi han e như thế nào. Hôm trước ban e nt cho a, nói rõ hoàn cảnh e đag 1m kiu a về vs e vài ngày. Thì a nói là e bỏ a chứ a k có bỏ e (vì trong thư e nói buông tay a) r còn nói sẽ thu xếp về. Chỉ nói vậythooi.A ta làme chán nản, a ta thờ ơ trong lúc e đang đau khổ nhất càn a ta nhất,khién e fai noi buông tay r giờ a đổ là tại e bỏ a ta.Sau khi ban e nt a thì a đt e có hỏi ăn uống r kiu e gag ăn uốn zô vậythooi.. chứ k wan tâm j cả. Hôm wa a nói a đag thu xếp về mà chưa đc. A trác tại e hay ghen tuông vớ vẩn r suy nghĩ tùmlum, k mghe lời a, và k hỉucho a đang rất kẹt và khó khăn về tài chín. Nhưng e có cần j đâu ngoài viec a bên e luc nay để e bớt sợ hoặc là thái độ an ủi wan tâm.Ság e dẹp bỏ tất cả nt a, noi là thai đc 5 tuần rưỡi r, e có 1m lai sk íu, kêu a về với e, vì bỏ thai mà có 1m e sợ lắm. Lúc đaù a noi e tự đi cũng đc mà, r bỏ mặt e,gio thì nói đag thu xxếp nào đc mới về. Noi chuyen mà chỉ bit trách móc e k hỉu cho hoàn cảnh of a. R than mệt với e. E nói vậy thôi, nếu a về đc thì e mừng, k thì thôi, e sẽ 1m như 5 ngàywa. A k nói j nữa cả.E đag đau lắm, nhớ nhà mà k zám về, nằm ở phòng trọ một mìn mà tủi thân ghê gớm.Taịa ta thay đổi, a ta chỉ muốnquen e wa đườn hay tại e hay ghen và k nghe lời nên lầm mệt mỏi..? Mà thật tìn ghen thì e chỉ giỡn cho vui..có khi ghen thật nhưg wa r thì thôi. E cũn có lần bắt gập nt thân mật vs ng phụ nữ khác và ôm ấp họ thân mật trc nhìu ng như vơi e. Nhưg vì tin a,thây a khóc và hứa hẹnneen