Chào các anh chị. Em tên Long và người yêu em tên Thanh, em 19 tuổi còn ny(người yêu) em 17t,cả 2 em vẫn còn đi học.Tụi em yêu nhau đã được hơn 1 năm, tụi em quen nhau qua mạng.Tụi em giống như yêu xa vậy dù nhà gần,vì gia đình ny em hơi khó,1 tuần mới cho gặp bên nhau 1 lần ngày chủ nhật,còn ngày thường thì ngày nào cũng chat,giờ nào rảnh là chat.Ny em chưa từng yêu ai và em là tình đầu của cô ấy,từ khi yêu cũng không quen ai là người khác giới kể cả bạn,ny em cũng không có bạn,ngoài mấy đứa con gái quen trên lớp chỉ nói chuyện về việc học.Cả 2 đều quản lý gmail,fb,zalo của nhau.ny yêu em nhìu lắm,lúc em có hay hù bỏ ny em,ny em thì giữ em quyết liệt lắm nói rằng không thể sống thiếu em,tụi em cũng hay cãi vã nhau nhưng không nhìu như bây giờ.Rồi chuyện bắt đầu thay đổi như vầy.Khoảng tháng 3 gia đình ny em lúc đó có ngăn cấm cho quen nhau tới tháng 4 thì cho quen lại.Vì 1 phần cũng do em là em chưa có việc làm và cả 2 chưa phụ giúp gì nhìu cho gia đình,hiện nay thì em đang học nghề.Nhưng tụi em vẫn chat với nhau,rồi mỗi 1 tuần tùy lúc,em chở ny ra bến xe để đi học với ra phụ mẹ bán,cũng có chút thời gian gặp nhau nhưng không nhìu,trong lúc bị tạm cấm quen đó tụi em cãi vã với nhau nhìu hơn,phần vì buồn khi không được bên nhau,phần vì những chuyện nhỏ nhặt vì những câu nói làm nhau buồn.Lúc trước cãi nhau em hay dùng cách hù bỏ ny em,vì ny em sai nhưng vẫn cứ cãi và ngang bướng,có lúc em tắt mạng hay chặn fb,zalo,những lần như vậy ny em điều không chịu được rồi níu giữ cố gắng gọi em.Rồi em thấy vậy là không đúng,nên em có nói cho ny em nghe là em chỉ hù thôi và hứa sẽ ở bên ny để giải quyết vấn đề khi cãi nhau.Rồi khi ny em biết được,lần sau cãi nhau em có làm vậy nhưng ny em mấy tiếng sau mới níu em,rồi em phải quay lại,đến giờ ny em không còn níu em nữa.Rồi những lần cãi nhau tiếp em thử 1 ngày,rồi 2 ngày không nhắn,cô ấy cũng không níu.Em quay lại cô ấy nói,là không còn yêu em,bảo em đi tìm người khác,quên cô ấy đi.Em phải khuyên nhủ thì mới quay lại rồi nói là còn iu em,em hỏi trong lúc em đi cô ấy làm gì,cô ấy nói là chơi game lên chat với người lạ để quên em.Nói chia tay nhưng cô ấy không muốn xóa tin nhắn của cả 2 cũng như là hình,ny em nói giữ lại dù chia tay em.Rồi quay lại nhưng lại cãi nhau trong suốt mấy tuần nay, ny em bây giờ bắt đầu ngang bướng,không quan tâm em như trước,rồi như thay đổi tính cách không còn nghe lời em như trước.Rồi nói muốn em chìu cái gì cũng phải hơn cô ấy cho em,Mới hôm bữa cô ấy nói hết yêu em,nhưng muốn xem em là bạn đợi tới khi em có người khác,nhưng khi em khóc thì ny em khóc theo rồi,ngày hôm sau chủ nhật gặp nhau ny em chui vô lòng em khóc bảo ở bên đến khi em có người khác,ny em nói rằng bản thân cô ấy thay đổi rồi không còn yêu em nữa khóc vì sót cho em chứ không còn yêu,rồi khi em khóc thì ny em lại nói yêu em và muốn bên em.Rồi mới bây giờ lại cãi nhau vì ny em nói rằng phải chìu cô ấy,nói nhỏ nhẹ với cô ấy,và muốn em nghe lời,em thì đồng ý nói mình cũng muốn vậy,từ bữa giờ khuyên nói rằng cả 2 cùng nhau nhường nhịn nhau,yêu thương nhau,cùng nhau lắng nghe,em nói cô ấy có quyền,nhưng hiện giờ việc ny em đang làm là sai vì giờ thì cô ấy nói muốn làm chủ làm vua như muốn hơn thua em,em thay đổi từ bữa giờ không như trước nữa mà cô ấy lại như chỉ muốn theo ý mình,không nghe lời em,rồi nghĩ em không chìu cô ấy,em nói khuyên nhủ giải thích nói ny em thay đổi lại mình thì cô ấy nói em trách,rồi dạo này hay nói suông với em,(như anh đừng nói nữa,thôi được rồi,em mệt mỏi) mỗi lần cãi nhau.Mới hôm qua lúc buồn quá nghĩ ny em hết iu em,rồi em nói muốn kết thúc,thì lại nói sẽ cố nhịn em,rồi làm em quay lại.Giờ thì nói muốn chìu, muốn em không được vậy chỉ cô ấy được làm và là vua ,em không biết ny em ra sao nữa cô ấy con nít quá,cô ấy nói yêu em mà lại không muốn vì nhau cân bằng lại,em nói hết lời thì nói quên cô ấy,em cũng muốn xa cô ấy 1 thời gian để ny em tự thấy được lỗi mình,nhưng em lại sợ cô đơn rồi lại không bỏ đi được.


Bây giờ thì đã bình thường lại vì em chấp nhận chuyện cô ấy làm vậy em nghĩ ngày mốt gặp bên nhau làm cô ấy hiểu chắc được vì bữa giờ cãi nhau nhìu nên ny em chưa ổn,rồi em thấy cô ấy bình thường lại,rồi cũng nghe lời em,nhưng em sợ cãi nhau cô ấy lại nói phải chìu chuộng nhường nhịn nữa dù cô ấy sai.Em mong anh chị tư vấn giúp em,em xin cảm ơn nhìu lắm ...(cô ấy mới hứa nói quan tâm em) em hỏi cái khác thì cô ấy nói nhường nhịn và không quạo bực thì ny em không biết mình làm được không,em buồn quá.nay lại cãi nhau,nay em và ny đang kể ra ngày hôm nay đi học ra sao,ny em bệnh muốn ói mệt,nên ny em muốn ngủ sớm,em nghe vậy muốn nhìn mặt ny em,với đang gọi video,em muốn nhìn thấy mặt ny em thế nào.ny em vừa nhìn em cái nhăn lên như tức em,rồi em hỏi cô ấy quạo chỉ vì em muốn nhìn thấy mặt thoi hả,ny em bắt đầu cư xử bực bội với em.(Ngày xưa thì có mệt cỡ nào cũng chìu em) em nghĩ nhìn mặt rồi cười với cô ấy cho cô ấy đỡ mệt,rồi kể ngày hôm nay lẹ để ny em đi ngủ mà.ny em lại nói em không sót cô ấy.rồi giận lên cái em có nói là em à,ai làm em mất đi nhân tính của mình ngày xưa rồi.Rồi cô ấy nói em quá đáng,cái em giải thích ra,thì ny em nói chia tay, em chấp nhận vì thấy đau buồn quá.Thiệt là em không quen với con người này của cô ấy.