Em đang là sv năm thứ 4, sắp ra trường. Hiện tại em có yêu một anh hơn em 1 tuổi, cũng là sinh viên ở 1 trường ĐH có tiếng. Em với anh ấy yêu nhau đã được gần 2 năm, có lẽ tình yêu bắt đầu từ tình nguyện nên có nhiều điểm chung hơn. Bọn em rất hợp tính nhau và chưa từng cãi vã to tiếng bao giờ. Anh ấy hiền, khéo tay ( chuyên sửa tất cả các thứ hỏng hóc trong nhà trọ của em) và rất chiều em. Trong khỏang thời gian yêu nhau thì anh ấy chưa bao giờ làm gì để em buồn hay đau khổ ( chỉ vì em tính hơi trẻ con nên mới có vài lần giận nhau). Bản thân e thấy rất thoải mái vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên một người yêu tâm lí như vậy. Tuy nhiên, chỉ có 2 điều làm em cứ phải suy nghĩ mãi, đó là anh ấy quá gầy và thấp bé ( cao chừng 1m57 và nặng 46kg, em thì cũng gần như thế) và nhà 2 đứa ở quá xa nhau ( tầm 300km). Một vài lần tình cờ thì em thấy là gia đình bên em có vẻ không thích anh ấy vì 2 lí do trên.
Bọn em thì ko quan tâm đến chuyện kinh tế vì tự xác định là sẽ phải tự nỗ lực bằng khả năng của bản thân của cả 2 đứa. Em cảm giác là sau này nếu như bọn em chia tay thì em sẽ không thể tìm được một người tốt như anh ấy nữa. Các chị có nhiều kinh nghiệm thì làm ơn tư vấn giúp em nếu sau này em đưa người yêu về ra mắt mà mọi người phản đối thì em sẽ phải làm như thế nào ạ?? Liệu với ngoại hình như thế anh ấy có thể chăm sóc tốt cho gia đình của bọn em được ko ??