Mọi người tư vấn giúp em với, e đang đau khổ quá...


Cách đây 5 tháng, trong một lần ng yêu để quên đt trong túi xách của em,vì lúc đó em tin tưởng ng yêu lắm nên k lục lọi tin nhắn, chỉ mở album hình ra xem hình chụp chung của em với ảnh thì tình cờ thấy 3 tấm hình chụp chug ôm eo và hôn má người con gái khác ( người yêu em học xa, tết hay hè mới về gặp một lần) e có hỏi thì ảnh giải thích là đi sn nữ chính trong hình, lúc đó say quá mà bị bạn bè thách đố nên mới làm vậy, chứ không có tình ý hay quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè thôi ( !?) Lúc đó dù không tin lắm nhưng em vẫn bỏ qua, nhưng mà lòng tin em dành cho ảnh thì bị mất đi một nửa. Từ đó em hay đa nghi và tra hỏi nếu thấy ảnh có biểu hiện lạ, làm anh khó chịu.


Sau chuyện đó thì tụi em vẫn bình thường, hàng ngày vẫn gọi đt hỏi thăm nhau, ảnh đi đâu làm gì cũng đều báo cho em biết, em cũng tạm yên tâm phần nào.


Cho tới hôm nay, ảnh quyết định về quê lập nghiệp, ảnh nói 80% là về vì em vì dù sao vẫn thích làm trong nam hơn, tụi em có đi chơi với nhau thì em mượn đt ảnh chơi game ( ảnh đổi đt được 3 tuần ) Song linh tính thế nào em tự động mở tin nhắn ra đọc ( lén) thì thấy có 2 số nhắn tin thường xuyên đến cho ảnh, còn tn của em thì chỉ có 1 tin duy nhất, ( mới đổi đt mà đã vậy thì em nghĩ đt cũ còn nhiều tin nhắn thân mật hơn nữa )


cụ thể là có 1 số lạ, nhắn tin là quen với ảnh, nói nhớ ảnh và hay đt cho ảnh ( em k đọc tin nhắn đi nên k biết có nhắn gì lại không )


và một số lưu tên, đại khái là cũng nói nhớ thương rồi hay điện thoại tâm sự, rủ đi chơi này kia, mà có 2 tin nhắn là " a đừng lo cho em quá, e chỉ buồn chuyện gia đình thôi mà" với " anh mà nhớ em, anh nói xạo, em biết với anh em k là gì cả "


Em đọc tin nhắn đi tì thấy anh nhắn tin hẹn chở đi chơi, hẹn tới nhà..v..v


Lúc đầu vì có đau lòng nên e chỉ hỏi 1 lần, ảnh giải thích là chọc giỡn cho vui, chứ không có gì, ảnh rủ cho vui vậy thôi chứ không có đi chơi gì hết, ảnh cũng k có nt nhớ thương gì hết. Dù biết là lời giải thích không thật lòng nhưng em cũng không bắt bẻ gì, chỉ im lặng


Lần thứ 2 sau nhiều ngày suy nghĩ và muốn làm mọi chuyện rõ ràng, thì em có hỏi lại. Ảnh trách em là nhỏ nhen ích kỉ, nhai đi nhai lại chuyện cũ, có suy nghĩ quá đáng không bình thường không tin tưởng ảnh. Thái độ ảnh rất bất cần và khó chịu.


Tự dưng em hoang mang lắm, tự dưng bị trách ngược nên em thấy e hơi có lỗi, có khi nào em đa nghi quá không.. anh chị cho em lời khuyên với..Em k hiểu ra làm sao nữa..