Em chào các anh, chị, các ban!


Em và người yêu em hiện tại đã yêu nhau được gần 3 năm, còn khoảng 1 tháng nữa là kỉ niệm. Chúng em đều là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, sang tháng sau là tốt nghiệp và đang chờ việc làm. Tình yêu của chúng em có thể nói là đẹp, vì hai đứa đều là những người có chí hướng, có tương lai. Em rất hiền và chung thủy, người yêu em thì cực kỳ hiền lành, ứng xử rất khéo, mọi cái đều thật thà với em. Cô ấy cũng rất xinh, được nhiều người tán tỉnh. Trong đó, có một người mà cô ấy trong đợt đi tình nguyện cách đây 1 năm ở Nghệ An đã quen và gọi điện liên tục. Khi em hỏi, cô ấy nói là người ấy hiểu cô ấy, là người bạn mà cô ấy có thể nói chuyện được và người ấy đang bị khối u trong não, phải mổ ở tpHCM, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy chỉ muốn an ủi để anh ta vượt qua được khó khăn này. Em nghĩ đó là tình người với nhau nên cũng để không nói gì, đôi khi chỉ bảo là để anh đến thăm anh ấy xem thì cô ấy ngăn cản, không cho đi.


Các cuộc điện thoại dày đặc cộng với tình cảm với bọn em ngày càng trở nên lạnh nhạt, cô ấy vẫn tỏ vẻ yêu em nhưng khi em có chạm vào người hay hôn hít thì cô ấy đều từ chối. Em nghĩ do sức ép của việc tốt nghiệp và tình cảm đã 3 năm nên không được như những ngày đầu nên cũng không có nghi ngờ gì. Vài tuần trước đây, cô ấy dối em là đi về quê, thực ra là đi Nghệ An thăm anh ta. Khi em phát giác ra thì cô ấy xin lỗi và nói là vì anh ấy sắp thực hiện cuộc phẫu thuật nên muốn vào thăm. Em lại tha thứ và chẳng nói gì thêm. Cách đây mấy ngày, em có về quê thì ở ngoài này cô ấy đi picnic với bạn 2 ngày, đây là điều chưa có tiền lệ, em hỏi bạn bè cô ấy thì mọi người đều bảo làm gì có cuộc picnic nào. Cho đến ngày hôm nay, sau khi cài xong máy tính của cô ấy, em đang cài các phần mềm thì thấy cô ấy để mail nên truy cập, em thấy có mail của anh ta và mở mail ra xem có gì không. Thực sự em choáng váng khi nhìn thấy 1 loạt ảnh đi chơi trên thuyển và 1 ảnh sex trần truồng của cô ấy trong mail. Đúng lúc cô ấy vào và dập màn hình xuống, còn cuống lên hỏi em là "anh xem cái gì vậy". Em sững sờ đến mức không thể nói gì, hóa ra những gì cô ấy nói với em lâu nay đều là lừa dối, nào là anh ta bị khối u, nào là anh ta sắp chết, bị liệt nửa người, nào là em đối xử với anh ấy chỉ vì tình người trong em và những lần đi chơi bí mật hai người đã ở nhà nghỉ, một nơi mà cô ấy trước kia đã từng thề là sẽ không bao giờ vào. Vì bên cạnh có khá nhiều người nên em đã đi về và không nói gì, còn cô ấy thì khóc.


Em không còn dám tin vào sự thật nữa. Một người đã từng yêu em tha thiết, một người đã nấu cơm, nâng niu em trong suốt thời gian sinh viên, một người đã bỏ qua những lời mật ngọt của những người lắm tiền để yêu một sinh viên nghèo, một người có gương mặt thiên thần dễ khóc đó.... đã và đang làm gì thế này?????


Em phải làm gì bây giờ ?, liệu chia tay có phải là cách tốt nhất không? và em nên làm gì sau khi chia tay? Em muốn đi một nơi thật xa để quên nhưng em không có đủ điều kiện, mà nếu ở gần cô ấy thì chắc em sẽ phát điên lên mất...