mọi người cho mình lời khuyên với. người yêu mình rất ham chơi gunny.vì anh học xong rùi đang đợi vài tháng nữa là thi tốt nghiệp hầu như toàn bộ thời gian anh dành cho game hết.sáng mở mắt ra là game chơi đến trưa có hôm a quên cả ăn trưa rùi a tiếp tục chơi đến chiều, ăn cơm tối xong anh lại tiếp tục chơi đến đêm 2,3h sáng mới ngủ. có hôm tôi nhắn tin thì cả tiếng đồng hồ sau mới có tin hiệu trả lời hoặc không có.có lần gọi điện chưa kịp nói j thì anh đã nói là anh đang đi mê cung tẹo nhắn tin nha em thế rồi mất hút luôn. tôi nói trách anh vô tâm thì anh bảo thế ai rủ người ta chơi lúc đầu rồi anh cười không nói j. mình là người rủ anh chơi cùng lúc đầu nhưng giờ mình thấy ghét nó vô cùng, giá như lúc đầu mình k rủ anh chơi gunny thì đã khác
. mình thật sự buồn và tủi thân , anh ấy quan tâm game hơn quan tâm người yêu, yêu game hơn người yêu . cả ngày chả thấy liên lạc gì mình vào gunny thì thấy nick anh trong trạngthái onl cả ngày
.mình chẳng biết phải làm sao nữa mình biết tính anh làm gì thì rất tập chung và chơi game cũng vậy ? mình phân vân không biết giữa game và bạn gái, anh chọn ai…

