thật sự là hiện tại em k biết phải nên làm thế nào ạ, mong cả nhà cho em lời khuyên
-Em và bạn trai em cùng tuổi sn86 ,anh quê miền trung còn em miền tây , chúng em quen nhau được hơn nửa năm rùi ạ, tình cảm tụi em đang phát triển rất tốt .
Trước khi đến với nhau, anh có nói là gia đình anh rất có thành kiến không tốt về con gái miền tây, nhưng anh hiểu không phải ai cũng vậy, anh nói cho anh thời gian để thuyết phục gia đình thay đổi suy nghĩ
Thời gian gần đây em hay thấy anh có những lo lắng và buồn phiền dẫn đến mất ngủ triền miên, em hỏi thì anh nói anh sẽ giải quyết được
Em làm nhân viên văn phòng, còn anh là kỹ thuật điện , lương 2 đứa tháng cũng 12, 13tr, chỉ đủ chi trả cuộc sống hằng ngày thôi chứ k dư giả gì cả
Hôm nay em tình cờ biết được là anh đang có ý định sang nước ngoài nếu dc thì anh sẽ định cư ở đó luôn không về nữa, em hỏi thì anh nói là do gia đình anh k chấp nhận em, họ kiên quyết phản đối, vì muốn ở bên em nên anh mới ở lại sài gòn, nhưng cuộc sống hiện tại làm anh không thấy thoải mái, anh muốn đổi đời, ra đi để tìm cho bản thân 1 cơ hội , anh kg muốn vợ con anh sau này sẽ thiếu thốn, nhưng anh lại k muốn trở về quê với 2 bàn tay trắng để nghe theo sự sắp đặt của gia đình.
Em nên làm thế nào đây ạ, k cản đường để cho người yêu em ra đi tìm tương lai cho mình hay là mong đợi sự thay đổi từ gia đình của anh ấy… hay là chúng em ngừng tình cảm ở đây ạ ???,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1