bọn em yêu nhau được 1 năm rồi. Em 22t đang đi học còn anh ấy 25t đã đi làm rồi. Công việc của anh tốt, lương rất khá. Anh ấy từng du học và bây giờ muốn quay lại đó để tìm việc làm. Anh nói chưa biết đi bao lâu nhưng đi rồi sẽ về, hoặc vài tháng sẽ về chơi 1 lần, vì ba mẹ anh ở đây và anh không muốn sống xa ba mẹ. Anh bảo em hãy nghĩ đó là con đường mà cả hai phải đi riêng trước khi đi cùng một con đường trong tương lai. Mục tiêu của anh là phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập. Anh còn nói xa nhau để biết người kia quan trọng với mình thế nào, để em có thời gian quay lại cuộc sống của em trước khi có anh... 8-|


Mẹ em thì bảo "Chẳng hiểu chúng mày yêu nhau làm sao. Ngày xưa tao yêu cho dù cho khó khăn/ phải thay đổi công việc/ blah blah blah thì chỉ cần được ở gần nhau là hạnh phúc. Còn chỉ muốn xa nhau như thế thì chắc là yêu chưa sâu sắc, chơi bời qua đường thôi".


Thật ra em cũng thấy buồn vì anh chỉ toàn nói anh buồn vì xa xa gia đình anh, chứ anh chẳng tỏ vẻ gì là buồn khi xa em. Còn chọc em: "Em phải làm cho anh luyến tiếc ko nỡ đi xa đi chứ, ví dụ như giờ sinh 1 đứa đi là anh ko đi nữa"! =.=" Nay nghe mẹ nói thế em còn buồn hơn :( Em phải suy nghĩ như thế nào mới đúng ạ?