- Chào mọi người, thật sự bây giờ em đang rất hoang mang mà không biết làm thế nào. Chuyện của em là thế này,em có quen một người con gái cùng tuổi ( 24 t) cũng gần 3 tháng rồi. Thật sự khoảng thời gian hai đứa quen nhau rất là hạnh phúc( chúng em đã xyz sau khi gặp nhau khoảng 3 tuần) tuy chúng em không có thời gian bên nhau nhiều ( chỉ có thứ 7 và chủ nhật). Cô ấy luôn nói thời gian ở bên em sao trôi qua thật nhanh và lúc nào cũng muốn bên e . Cô ấy đã trải qua 2 mối tình còn em thì đã trải qua 1 mối tình ( những mối tình kia chỉ là e thích rồi nhận ra không phải tình yêu nên chia tay) , tất cả đều không vui nên khi gặp và quen nhau, hai đứa tiến rất nhanh đến chuyện tương lai. Cô ấy đã dắt em ra mắt gia đình và bạn bè thân thiết. chChu1ng em đang rất hạnh phúc thì dạo gần đây e thấy cô ấy ít nhắn tin hơn với em ( bình thường tụi e viber cả ngày, tối về chat skype cả tiếng) và rồi cái gì đến cũng đến, cô ấy bảo là cô ấy không lo được gì cho em, chỉ làm em tổn thương thôi ( vì khi quen, đôi lúc e nhắc lại tình củ rồi hỏi cô ấy rồi e buồn, nhưng cô ấy luôn đông viên e). Cô ấy nói là cô ấy cần thơi gian nhìn lại mình, cô ấy nói là không hi sinh được gì cho em ( mà định nghĩa tình yêu của cô ấy là hi sinh), cô ấy kiu em tìm người khác có thể khiến e hp...Tối hôm đó, em đã qua để hỏi cô ấy và cô ấy chỉ khóc và khóc thôi. Qua ngày hôm sau em gọi điện thoại và gặp cô ấy thì em biết rõ được lý do là cô ấy bị lung lây vì người yêu cũ. Trong khoảng thời gian quen nhau, có một khoảng ngày nào người yêu cũ cũng qua cô ấy níu kéo và xin cưới cô ấy ( cô ấy bảo lúc đó vẫn bt ) nhưng sau khi người ấy không qua một thời gian thì cô ấy có vấn đề. Cô ấy nói cô ấy muốn chia tay vì cô ấy đang bị rối loạn và không muốn nó ảnh hưởng tình cảm của chúng em. Nói về người yêu cũ của cô ấy, cô ấy có kể cho em nghe hết ( em hỏi) thì người đó lớn hơn tụi e 11 t và đã có 1 lần dang dỡ vì bị vợ cấm sừng. Cô ấy và người đó quen nhau được 3 năm, trong khoảng thời gian đó thì có những lúc ng đó lăng nhăng và chia tay nhưng lại quay lại cho đến lần chia tay vừa rồi . Cô ấy nói, lúc đó là chính thức quên người đó mới đến với em ( những lần chia tay trước, có nhiều ng thix cô ấy nhưng cô ấy chẳng mún quen vì cón yêu người kia, chỉ có em là gặp là cô ấy mún quen và cưới ). Giờ cô ấy như vậy em không biết phải làm sao vì e đã yêu cô ấy rất nhiều ( tính em thì có thể thích nhìu người nhưng khi yêu ai và xác định , em bỏ tất cả để toàn tâm yêu người đó thôi). Giờ em không biết phải làm sao để kéo cô ấy về phía em ( em đã nói cô ấy cùng cố gắng cùng em nhưng cô ấy bảo, cô ấy không thể quên, cô ấy không thể hứa với em đều mà cô ấy biết không làm được )... Em rất hoang mang mong mọi người tư vấn cho em.
P/s: Lúc quen nhau cô ấy lun hỏi em khi nào cưới, cô ấy muốn đám hỏi sớm. Có lúc cô ấy muốn 2 đứa có baby lun :)...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bên cạnh đó, bạn...