Chào các anh chị,e cũng mới biết đến wtt,cũng muốn trải lòng mình để tìm sự chia sẻ :Sad: vì e bối rối quá,e ko muốn buông tay a.
E gặp a ấy trong 1 buổi party ấn tượng của e về a ấy là cá tính ,phong trần và ít nói,a cứ ngồi trầm trầm trong khi đám đông thì nhốn nháo.A hơn e 5 tuổi đáng lẽ tuổi đó thì người ta đã có gđ hay người yêu nhưng a thì chưa ,e nghe bạn bè nói vậy.E là 1 cô gái hướng ngoại và tự tin ,e bắt chuyện a ấy trước a cũng đáp trả rất thân thiện,nói chuyện 1 hồi lâu thấy cũng rất hợp và có nhiều điểm tương đồng.Sau đó mọi thứ đều do e chủ động như là rủ a đi cà phê,ăn trưa mới đầu a có vẻ ngại gì đó nhưng sau cũng đi và dần dần chúng e cũng nảy sinh tình cảm.Chúng e đến với nhau mà ko ai nói lời yêu tự hiểu thôi ạ ,chăm sóc quan tâm nhau..:LoveStruc:
Nhưng thật sự là e thì thấy yêu anh ấy vô cùng ,e lúc nào cũng muốn bên cạnh a ấy thôi .Trước đây e cũng y vài người nhưng ko đi đến đâu hết ,e có nhiều mối quan hệ nhưng chỉ tới lúc gặp và y a e mới thấy mình như có thêm sức sống vậy và cảm thấy hăng say trong mọi việc .Nhưng..a ấy y e kiểu e dè thỉnh thoảng mới chủ động 1 vài vấn đề ,có nhưng lúc tưởng như rất thắm thiết khi a ôm hôn hay nắm tay nhưng hình như lại ko phải thế.
Sau 3 tháng thì a mail cho e là anh muốn break up ,a nói a đã cố y e nhưng ko được,a xin lỗi e nhiều vì làm mất time của e.Chỉ có vẻn vẹn vài dòng,e shocked nhốt mình trong nhà 1 tuần,e tự ái cao và e nghĩ e ko cần người đàn ông này nữa
nhưng ko hiểu sao e cứ mất ăn ,mất ngủ tới nỗi phát ốm,bạn thân của e gọi đt cho a thì a chỉ nói " xin lỗi" ,nó bắt e ra khỏi nhà và gặp a hỏi lý do.A ko gặp e,a muốn chạy trốn khỏi e ..:Crying::Crying::Crying:
E đặt giả thuyết a bị gay nhưng ko tin,a rất manly và ko có mối quan hệ mật thiết với người cùng giới,e tự đặt thêm nhiều tình huống nhưng hình như câu trả lời là bí ẩn.:Sad:
E chợt nhớ ra e đã có lần nhìn trôm pass yahoo (điều mà e tối kị nhưng vì ty nên e đành làm kẻ hèn hạ là sign in)
Tự nhiên có người buzz lúc e vào ,e định im lặng nhưng cái nick đó e thấy quen ,chắc não e hoạt đông hết công suất nên nhớ ra là tên của nick ây chính là hình xăm ở bắp tay a.E run quá và nảy ra ý định chat vài ba câu thì nick ấy nhân ra hỏi e là ai ,e nói e là bạn gái a thì cô ấy nói thôi ko làm phiền nữa.
Sau đó e đã mail thật dài cho a,thú nhận e vào yahoo,chat với ai đó nick như thế
và xin a cho e 1 lời giải thích,e sẽ can tâm tình nguyên.A có reply là a và cô ấy yêu nhau,cô ấy đã có Gđ rồi nhưng họ vẫn cứ thế có nghĩa là cô ấy ngoại tình với ny e trong nhiều năm rồi , a ko quên cô ta đc ..E nói là e sẽ chờ anh vì rốt cục a và cô ấy cũng ko thể happy end đc đâu,a có hứa với e, a sẽ cho a cơ hội,a muốn xa e 1 thời gian để nhìn lại tất cả và a sẽ trả lời e ..huhu
E buồn ko thể tả các a,c ạ e ko muốn mất anh ấy ,e muốn kéo a ấy ra khỏi mối quan hệ đó ,e có đủ kiên nhẫn và e phải làm sao .E cũng tìm hiểu và nghe bạn a ấy nói a ấy yêu cô kia say đắm từ lâu rồi ko dứt ra đc nổi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sự...