mình và anh í yếu nhau được 1,5 năm. tụi mình đến với nhau khi cả 2 đều vừa mới chia tay người củ được 5 tháng, có lẻ đó là điều gắn kết để tụi mình đến với nhau. từ đó cho đến bây giờ tụi mình rất hạnh phúc và đã cùng nhau trãi qua nhiều khó khăn, lúc mình ra trường khó khăn xin việc anh luôn bên cạnh mình.....Vì vậy m rất tin tưởng anh, tụi m còn nói đến chuyện sẽ kết hôn, tết này anh í sẽ về ra mắt gia đình mình. Nhưng hôm qua mình rất buồn khi anh vô tình quên điện thoại ở nhà mình, mình đã vào đọc tin nhắn trong điện thoại anh, tn lưu ngày 23/11 nội dung là cuộc hẹn của anh í và ng yêu củ. mình rất buồn.....vì tối đó anh í nói anh í lên trường học bài( anh í đanh ôn thi cao học) vì vậy mà mình giành thời gian cho anh í học bài, một tuần tụi mình chỉ gặp nhau vào những thời gian đã đc sắp xếp sẳn để anh í học bài. Anh í nói anh í lên trường học bài vậy muk lại đi chơi với ng yêu củ là sao, m vì anh í và mình đang bị lừa dối uh,mấy ngày qua cứ mỗi lần học bài anh í lại gọi nói cho mình là anh í học nên sẽ tắt máy, hôm đó cũng vậy anh í nói dt anh í hết pin nên đừng gọi cho anh í, anh í về sẽ gọi cho. mình đã suy nghĩ có bao giờ m gọi cho anh í lúc anh í học bài đâu, vì 2 đứa cũng chat ngay khi làm việc, tối về anh í mới gọi cho mình, vậy mà anh í thận trọng nhắc m đừng gọi làm j, anh ấy nói nói m trước ko sợ m gọi ko liên lạc đc lại lo, hay anh í làm vậy vì sợ mình gọi lúc 2 ng đang đi chơi. Mình nên làm gì đây, m rất tin tương anh í, và anh í đang lừa dối mình....họ gặp nhau bao nhiêu lần rồi??? câu hỏi mà mình cứ thắc mắc, vì mình bị ru ngủ bởi sự quan tâm , chiều chuộng của anh, mà mình quá tin tưởng anh.....mình nên làm j đây. m rất buồn